25/11/2019 - 18:10

Hai bé sinh đôi cần được hỗ trợ để tiếp tục đến trường 

Ngoài 60 tuổi, thân hình gầy còm, hai bàn tay tật nguyền nhưng hằng ngày ông Trần Văn Sỹ (ở khu vực 3, phường An Hòa, quận Ninh Kiều) vẫn cần cù lao động, vật lộn với đống phế liệu để kiếm tiền lo cho 2 cháu nội sinh đôi 8 tuổi. Tuổi cao sức yếu, ông lo lắng hai đứa cháu sẽ phải nghỉ học để bươn chải lo cho cuộc sống... 

Ông Trấn Văn Sỹ dạy 2 đứa cháu nội học bài

Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, hàng ngày, vợ chồng ông Sỹ phải tảo tần sớm hôm thu mua phế liệu bán lại để kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Qua lời kể, quê của ông Sỹ ở huyện Phong Điền, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên năm 1993 vợ chồng ông Sỹ cùng nhau đến rạch Cầu Chùa, đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều che căn nhà sống tạm tại mé mương để đi làm thuê kiếm sống cho đến nay. Cách đây 2 năm, tai họa ập xuống gia đình ông. Anh Trần Văn Trí, con trai ông Sỹ trong lúc đi làm thuê bị co giật phải nhập viện cấp cứu. Do không tiền chữa trị nên bệnh của Trí ngày càng nặng hơn. Từ đó, vợ Trí cũng bỏ đi, thỉnh thoảng về thăm con. Sau đó, Trí cũng đi theo vợ lên Bình Dương, để hai con nhỏ cho vợ chồng ông Sỹ chăm sóc. Ông Trần Văn Sỹ cho biết: “Gia đình tôi còn trụ được đến hôm nay là nhờ sự cưu mang của bà con hàng xóm và cán bộ khu vực đã nhiệt tình vận động hỗ trợ tiền, gạo hàng tháng, tập sách cho 2 đứa cháu đi học. Hằng năm, lãnh đạo Xưởng in Linh Cát, có trụ sở tại khu vực 3, phường An Hòa đều đóng học phí cho hai cháu của tôi nên các cháu có điều kiện tiếp tục đến trường. Nếu không có chính quyền địa phương và doanh nghiệp giúp đỡ, gia đình tôi không biết sẽ sống ra sao…”.

Theo ông Trương Hoài Nam, Bí thư khu vực 3, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, gia đình ông Sỹ gặp nhiều khó khăn, thu nhập từ thu mua phế liệu không ổn định. Vợ chồng con trai của ông Sỹ đã bỏ 2 đứa con nhỏ cho ông chăm sóc. Thấy vậy, mỗi khi khu vực vận động các doanh nghiệp, cá nhân đóng góp tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm đều ưu tiên cho gia đình ông Sỹ. Tuy nhiên, khả năng vận động của khu vực có hạn, rất cần được sự chung tay của cộng đồng và toàn xã hội giúp đỡ gia đình ông Sỹ cũng như tạo điều kiện giúp 2 cháu có điều kiện tiếp tục đến trường…    

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết