Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, anh Lý Hùng Mạnh, sinh năm 1982, ngụ phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn được người dân địa phương tín nhiệm. Không chỉ gương mẫu đi đầu trong thực hiện và hướng dẫn đồng bào dân tộc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, anh Mạnh còn góp sức cùng chính quyền và ngành chức năng địa phương giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Vợ chồng anh Mạnh, chị Lài xem kết quả học tập của các con.
Ông Phạm Văn Giúp, Trưởng Phòng Dân tộc và Tôn giáo quận Ô Môn, cho biết: “Anh Mạnh nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động. Không chỉ vậy, anh giúp nhiều lao động có việc làm, thu nhập ổn định. Với vai trò là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Khmer, anh Mạnh thường xuyên tuyên truyền để mọi người cảnh giác tránh xa tệ nạn xã hội, không nghe lời xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch. Đồng thời, giúp đồng bào dân tộc Khmer thông hiểu đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhận thức đúng ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, bà con không những chí thú làm ăn mà còn chấp hành tốt pháp luật, tham gia xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự…”.
Anh Nguyễn Tấn L là 1 trong những người được anh Mạnh uốn nắn, từ bỏ thói hư tật xấu, có nhiều tiến bộ trong cuộc sống. Anh L bộc bạch: “Trước đây, tôi thường tụ tập với bạn bè nhậu nhẹt, gây rối làm mất an ninh trật tự. Nhờ anh Mạnh nhắc nhở, uốn nắn, tôi nhận biết và sửa chữa việc làm sai trái của mình. Không chỉ vậy, tôi còn được anh Mạnh nhận vào làm nhân viên, thu nhập hơn 300.000 đồng/ngày, cuộc sống dần ổn định”.
Hiện tại, anh Mạnh là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên tổ chức sự kiện Hùng Mạnh. Người dân địa phương biết đến anh với “Dịch vụ cưới trọn gói Lài”… Anh Mạnh kể: “Năm 2001, tôi thi đậu Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức. Học được 2 năm, do kinh tế gia đình quá khó khăn, nên tôi đành dang dở việc học. Sau đó, tôi về quê, theo học tại Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại, cơ sở 2 Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi làm việc cho 2 công ty là Công ty TNHH Nước giải khát Coca - Cola Việt Nam và Công ty TNHH Nước giải khát Suntory Pepsico Việt Nam được 15 năm và giữ vị trí Giám đốc phát triển khu vực. Đến năm 2019, tôi xin nghỉ việc và mở công ty riêng, kinh doanh dịch vụ nhà hàng lưu động; tổ chức sự kiện…”. Vợ anh Mạnh là chị Mai Dã Lài, trước đây là giáo viên mầm non. Đầu năm 2009, chị nghỉ dạy, đi học khóa đào tạo nấu ăn 1 năm tại Trường Wester Union Cần Thơ. Hiện chị là quản lý chính nhà hàng lưu động mang tên “Dịch vụ cưới trọn gói Lài”. Do biết vun vén làm ăn, công ty của vợ chồng anh Mạnh phát triển ổn định và tạo công ăn việc làm cho khoảng 30 lao động thường xuyên tại địa phương.
Dù tất bật với nhiều công việc, nhưng anh chị luôn dành thời gian chăm sóc, dạy dỗ 3 người con, gồm: Lý Tuấn Kiệt, sinh viên năm thứ 3, Trường Đại học Quốc gia khoa học và tự nhiên (TP Hồ Chí Minh); Lý Tuấn Anh, học lớp 12 và Lý Mai Anh, học lớp 2; đồng thời tích cực tham gia các phong trào, hoạt động do địa phương phát động. Ông Lý Tre, người dân địa phương, cho biết: “Không chỉ tích cực tham gia các phong trào, hoạt động của địa phương, làm kinh tế giỏi, nuôi dạy con ngoan, xây dựng gia đình hạnh phúc, cháu Mạnh được người dân địa phương tín nhiệm bởi luôn gần gũi, nhiệt tình hay giúp đỡ mọi người xung quanh”. Với những nỗ lực đó, nhiều năm liền, anh Mạnh được UBND phường, UBND quận biểu dương, khen thưởng với thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bài, ảnh: Chấn Hưng