01/05/2023 - 21:41

Góp sức giữ gìn an ninh trật tự 

Bài, ảnh: HIỂN DƯƠNG

Ông Lương Văn Ngân, 67 tuổi, Tổ trưởng Tổ dân phố khu vực Bình Lập, phường Phước Thới, quận Ô Môn, luôn nhiệt huyết, trách nhiệm trong công việc nên được người dân tín nhiệm; lãnh đạo địa phương đánh giá cao. 

Ông Ngân phụ giúp học sinh sang đường an toàn.

Hằng ngày, cứ tầm 6 giờ sáng, ông Lương Văn Ngân đã có mặt trước cổng Trường THCS Lê Lợi và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ, thuộc phường Phước Thới để làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Nhiều năm liền gắn bó với công việc thầm lặng này, ông để lại ấn tượng đẹp trong lòng phụ huynh và học sinh. Anh Nguyễn Thanh Tường, phụ huynh học sinh Trường THCS Lê Lợi, nói: “Hai trường học nằm cặp đường Tôn Ðức Thắng (quốc lộ 91, đoạn thuộc khu vực Bình Lập, phường Phước Thới), cộng thêm gần chợ Bến đò Ðu Ðủ, nên vào giờ cao điểm tình hình trật tự, an toàn giao thông khá lộn xộn. Rất may, nhờ ông Ngân thường túc trực, hướng dẫn, điều tiết giao thông giúp phụ huynh và học sinh sang đường an toàn”. Em Nguyễn Thanh Thảo, học sinh Trường THCS Lê Lợi hằng ngày đến trường bằng xe đạp. Em thường được ông Ngân hỗ trợ sang đường an toàn. Em Thanh Thảo bộc bạch: “Em mới biết chạy xe đạp, nên khi sang đường rất lo lắng. Nhiều hôm, xe đông em cứ đứng loay hoay mãi. Nhờ ông Ngân phụ giúp, nên em qua lộ an toàn. Em rất cảm kích trước nghĩa cử đẹp của ông”.

Hơn 10 năm tham gia công tác ở khu vực, hiện nay, với vai trò Tổ trưởng Tổ dân phố khu vực Bình Lập, ông Ngân luôn gương mẫu, tham gia sôi nổi các hoạt động xã hội, tích cực trong việc đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Bà Lê Thị Mỹ Thu, vợ ông Ngân, chia sẻ: “Ban đầu, khi chồng tham gia lực lượng dân phố, phối hợp cùng lực lượng quân sự, công an tuần tra, giữ gìn an ninh trật tự, tôi lo lắng lắm. Tôi sợ ông ấy gặp nguy hiểm khi đối diện với các phần tử xấu, quá khích. Tuy nhiên, với sự tuyên truyền, giải thích của ông ấy, nhất là thông qua những việc làm, góp sức bảo vệ sự bình yên cho người dân, có ích cho xã hội, dần dần tôi hiểu, đồng cảm và ủng hộ chồng”.

Tổ dân phố nơi ông Ngân công tác có 200 hộ dân, nhưng thành phần dân cư từ các địa phương khác nhau. Do vậy, để giữ bình yên trong tổ, ông Ngân thường đến từng nhà, nhắc nhở người dân giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường, vận động và hỗ trợ bà con cùng nhau phát triển kinh tế. Theo ông Ðỗ Quốc Thắng, Bí thư, Trưởng khu vực Bình Lập, trong công tác, ông Ngân luôn là người tiên phong trong các cuộc vận động, phong trào thi đua tại địa phương, tích cực huy động nguồn xã hội hóa để xây dựng quỹ khuyến học, chi phí thăm hỏi, tặng quà gia đình khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo… Với sự nhiệt huyết vì cộng đồng của ông Ngân, sự ủng hộ, đoàn kết của bà con đã góp phần cùng địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ông Hồ Hoàn Kiếm, Trưởng Ban Bảo vệ dân phố phường Phước Thới, cho biết thêm: “Ông Lương Văn Ngân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; sống hoà đồng, gần gũi bà con. Vì vậy, ông luôn được lãnh đạo địa phương đánh giá cao, nhân dân tín nhiệm, quý mến”.

Chia sẻ bài viết