29/10/2025 - 17:16

Phật giáo Nam tông Khmer

Dòng chảy niềm tin hòa quyện đạo và đời

Bài cuối: Từ đạo đến đời - Niềm tin Phật giáo Nam tông Khmer trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

 

Gắn bó, đồng hành cùng dân tộc là bản chất tốt đẹp của Phật giáo Nam tông (PGNT) Khmer. Từ đạo đến đời, từ niềm tin tâm linh đến sự vững tin của đồng bào vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Dòng chảy ấy đang góp phần củng cố khối đại đoàn kết và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng bằng sức mạnh của lòng dân.

 

 TỪ NIỀM TIN ĐẠO PHÁP ĐẾN SỨC MẠNH ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

* Trong bối cảnh hiện nay, khi có những luận điệu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ, theo Thượng tọa, vai trò của PGNT Khmer trong bảo vệ khối đại đoàn kết được thể hiện ra sao?

- Chúng ta dựa trên truyền thống yêu nước kiên định và lâu đời. Truyền thống gắn bó với cách mạng của đồng bào và sư sãi Khmer chính là nền tảng vững chắc nhất để bác bỏ mọi luận điệu chia rẽ. Thêm vào đó, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, PGNT Khmer vẫn luôn gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, coi “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa Xã hội” là kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Các vị sư sãi, Ban Quản trị chùa tích cực tuyên truyền, giúp đồng bào hiểu đúng chủ trương, chính sách của Đảng, không nghe và tin theo kẻ xấu. Chùa Khmer hôm nay không chỉ là nơi tu học mà còn là điểm tựa tinh thần, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững niềm tin của đồng bào vào Đảng và Nhà nước.

Chùa Khmer không chỉ là nơi tu hành của sư sãi, nơi thờ phụng mà còn là trường dạy chữ, dạy nghệ thuật và là trung tâm giáo dục của đồng bào Khmer trong phum, sóc. Trong ảnh: Đồng bào Khmer tập trung tại chùa vào Lễ Sene Đolta. Ảnh: CTV. 

* Theo Thượng tọa, làm sao để niềm tin đạo pháp gắn liền, hòa quyện với niềm tin chính trị - niềm tin vào Đảng, Nhà nước và Bác Hồ?

- Niềm tin chính trị được xây dựng trên cơ sở hòa bình, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và phát triển đời sống. Khi tín đồ được Đảng, Nhà nước tạo điều kiện để sống trong hòa bình, được hỗ trợ làm ăn, họ sẽ thấy rõ lợi ích của việc làm tốt việc đời và việc đạo. Sự tin tưởng vào đường lối của Đảng, Nhà nước chính là điều kiện tiên quyết để họ yên tâm tu hành.

* Thượng tọa có thể chia sẻ cảm nhận của mình về triết lý “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” trong bối cảnh mới hiện nay?

- Tôi khẳng định đây không chỉ là một khẩu hiệu mà đã trở thành chân lý lịch sử và thực tiễn của Phật giáo Việt Nam, bao gồm cả PGNT Khmer. Triết lý này giúp PGNT Khmer bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Nó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối của PGNT Khmer trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên con đường cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng đến một xã hội hòa bình, thịnh vượng dưới định hướng Chủ nghĩa xã hội.

GIEO HẠT LÀNH CHO TƯƠNG LAI

* Thưa Thượng tọa, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer đang góp phần quan trọng trong việc đào tạo tăng sinh và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc. Thượng tọa kỳ vọng gì ở chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước trong việc hỗ trợ hoạt động của Học viện cũng như đời sống sư sãi trong thời gian tới?

- Tôi kỳ vọng thời gian tới, Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ sư sãi trẻ, nhất là thông qua hoạt động của Học viện Phật giáo Nam tông Khmer. Đây là trung tâm giáo dục đặc thù, góp phần nâng cao trình độ Phật học, thế học là nguồn tri thức góp phần nâng cao ý thức công dân cho tăng sinh, để sau khi hoàn tục, các vị sư có thể tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, gắn đạo với đời, phục vụ cộng đồng.

Bên cạnh đó, tôi mong chính sách dân tộc, tôn giáo tiếp đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm nhằm nâng cao đời sống một cách bền vững cho đồng bào; đầu tư cho giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa và kiến trúc chùa Khmer. Khi Học viện và các ngôi chùa đều được quan tâm đúng mức, đó cũng chính là nền tảng vững chắc để Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục phát huy vai trò trong củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới và gìn giữ bản sắc dân tộc Khmer.

 Học viện Phật giáo Nam tông Khmer - nơi đào tạo tăng tài cho PGNT Khmer.

* Và cuối cùng, Thượng tọa có lời nhắn nhủ nào đến thế hệ sư sãi trẻ và đồng bào Khmer về việc tiếp nối "dòng chảy niềm tin" trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước?

- Niềm tin của chúng ta là dòng chảy liên tục từ bao đời nay, được bồi đắp bằng truyền thống yêu nước và sự gắn bó với dân tộc.

Tôi muốn nhắn nhủ đến thế hệ sư sãi trẻ: Hãy luôn giữ vững Giới luật thanh tịnh, không ngừng học tập, trau dồi kiến thức Phật học và kiến thức xã hội. Cánh cửa hòa nhập và tiến thân trong xu thế phát triển chung của đất nước đang rộng mở, các vị phải tận dụng cơ hội để nâng cao vai trò của mình trong cộng đồng và xã hội.

Thượng tọa Lý Hùng nhắn nhủ đến thế hệ sư sãi trẻ và đối với đồng bào Khmer: Giữ vững niềm tin và bản sắc, đoàn kết yêu nước, vươn lên học tập và hội nhập để đạo pháp đồng hành cùng dân tộc. Ảnh: CTV

 

Đối với đồng bào Khmer, thông điệp của tôi rất giản dị, nhưng cũng là lời hiệu triệu từ sâu thẳm trái tim. Tôi muốn đồng bào Khmer Nam Bộ hãy luôn khắc ghi và phát huy ba điều: Thứ nhất, gìn giữ bản sắc: Hãy xem ngôi chùa là ngọn đèn tâm linh không bao giờ tắt. Hãy giữ gìn tiếng nói, chữ viết và phong tục truyền thống của dân tộc mình. Đó là gốc rễ, là niềm tự hào không thể đánh đổi. Thứ hai, đoàn kết và yêu nước: Tiếp tục phát huy truyền thống gắn bó, đồng hành cùng dân tộc đã được hun đúc qua bao thế hệ. Tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc. Sư sãi và đồng bào là một. Thứ ba, vươn lên và hội nhập: Hãy tích cực học tập, lao động sản xuất để làm tốt việc đời, nâng cao đời sống kinh tế. Đừng ngại tiếp thu cái mới, cái tiến bộ. Hãy để Phật pháp dẫn đường cho một cuộc sống an lạc, và để tinh thần dân tộc dẫn đường cho một tương lai thịnh vượng. Đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, đó là con đường của chúng ta.

* Xin cảm ơn Thượng tọa về buổi phỏng vấn rất ý nghĩa này!

THANH LONG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết