03/07/2021 - 13:44

Điểm đến yêu thương 

Đều đặn sáng, chiều mỗi ngày, cổng chùa Quang Xuân (đường Huỳnh Thúc Kháng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã trở thành điểm đến yêu thương và sẻ chia của những hoàn cảnh khó khăn. Họ đến nhận phần ăn chay từ những tấm lòng từ bi.

Chùa Quang Xuân phát cơm chay miễn phí cho bà con.

Chùa Quang Xuân phát cơm chay miễn phí cho bà con.

Cũng như nhiều cơ sở tôn giáo khác, nhiều ngày qua chùa Quang Xuân đã tạm dừng các hoạt động tôn giáo để đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. Vậy nhưng bếp của nhà chùa thì luôn đỏ lửa cả ngày. Đó là hoạt động nấu cơm chay thiện nguyện để phát miễn phí cho người bán vé số, mua ve chai, người có hoàn cảnh khó khăn...

Thầy Thích Pháp Quang, Tri sự chùa Quang Xuân, cho biết: Việc phát cơm chay miễn phí hằng ngày bắt đầu từ Rằm tháng 4 âm lịch vừa qua, đến nay đã duy trì được hơn 1 tháng. Mỗi ngày 2 lần phát, sáng từ 10 giờ 30 phút, chiều từ 16 giờ 30 phút, phát đến khi hết các suất cơm. Ngày thường, chùa Quang Xuân phát khoảng 400 suất cơm chay, riêng các ngày 14-15, 29-30 âm lịch hằng tháng, lên đến khoảng 600 suất. Chùa không giới hạn đối tượng đến nhận cơm, ai cần thì cứ đến nhận. Chương trình này được thực hiện từ kinh phí nhà chùa và các nhà hảo tâm chung lòng đóng góp, được duy trì cho đến khi ở Cần Thơ, các hoạt động trong đời sống sinh hoạt hằng ngày trở lại bình thường.

Để có được từ 400-600 phần ăn mỗi ngày, các thầy trong chùa và nhà hảo tâm đến tiếp giúp phải luôn tay luôn chân cả ngày. “Đứng mũi chịu sào” phải kể đến Tri sự Thích Pháp Quang, ông tính toán xem ngày 2 buổi nấu món gì để phát cho bà con, phải đổi món để bữa ăn không bị ngán. “Nhiều khi thức ăn mỗi bữa còn phụ thuộc vào số thức ăn, rau củ mà nhà hảo tâm cúng dường. Thầy căn cứ vào đó mà đưa ra thực đơn phù hợp”, thầy Pháp Quang cho biết. Thầy Pháp Quang cũng là bếp chính: nấu cơm, xào rau, món kho, món canh... để làm nên những bữa cơm chay ngon lành, với sự giúp sức của mọi người.

Hôm chúng tôi đến, để đổi món, chùa Quang Xuân tổ chức nấu bữa trưa là xôi chay, được nêm nếm rất ngon. Thầy Pháp Quang mướt mồ hôi bên nồi xôi rất lớn, các cô đến phụ giúp thì chia nhau các công việc để chia phần xôi thành từng hộp. Trong đó có cô Trần Thị Cúc (69 tuổi, ngụ phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều), rất sốt sắng phụ giúp. Đi cùng cô còn có cháu nội Trần Minh Thy. Cô Cúc kể: “Cô tiếp chùa việc nấu ăn thiện nguyện khá lâu rồi, cảm thấy rất vui và ý nghĩa. Cháu nội Minh Thy của cô vào năm học mới sẽ học lớp 9, bây giờ hè nên cháu xin theo nội làm thiện nguyện. Tôi rất mừng vì cháu biết suy nghĩ hướng thiện”. Còn với những người đến nhận cơm, mỗi người mỗi hoàn cảnh nhưng đều có chung khó khăn trước ảnh hưởng của dịch COVID-19. Chú Trần Văn Ba, người bán vé số, nói: “Một tháng nay tôi nhờ có cơm của chùa mà đỡ khổ. Vợ chồng sáng chiều đến đây nhận cơm ăn. Quý thầy ở đây làm phước lắm”.

Thầy Thích Pháp Quang cho biết: Chùa đã duy trì việc nấu cơm chay phát thiện nguyện từ khá lâu nhưng mỗi tháng chỉ có 4 ngày là 14-15 và 29-30 âm lịch hằng tháng. Thấy được những khó khăn, vất vả của bà con vì ảnh hưởng dịch COVID-19, chùa đã quyết định nấu ăn hằng ngày, phát 2 buổi để chia sẻ với bà con. Trước đó, chùa cũng từng tặng cơm chay, khẩu trang y tế, nước rửa tay khử khuẩn, bánh, trái cây... cho các điểm kiểm soát y tế phòng, chống COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Dưới bóng Từ bi, bậc tu hành xắn tay vào bếp nấu cơm rồi đứng dưới nắng trưa để phát cơm cho bà con. Người nhận cơm ai cũng cúi chào bằng sự tri ân và cảm niệm tình thương. Đẹp xiết bao khi đạo - đời song hành!

Bài, ảnh: ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết