25/10/2015 - 15:16

Dì Năm muốn sống lâu bên chồng, con

Nén lòng chịu cảnh ly hương để mưu sinh, với ước mơ cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhờ đôi tay cần lao, chăm chỉ, vợ chồng dì Đỗ Thị Thu Sương (51 tuổi) (thường gọi là dì Năm) - chú Lê Văn Năm (ấp Mỹ Long, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền) đến xứ xa làm ăn. Nào ngờ, dì Năm không may mắc bệnh ung thư vú nhưng không có điều kiện trị bệnh…

 Rất mong cộng đồng hỗ trợ để dì Năm có điều kiện trị bệnh, tiếp tục cuộc sống.

Cảm thấy sức khỏe bất ổn, dì Năm đến bệnh viện thăm khám và bác sĩ cho biết dì đang mang khối u vú ác tính, cần nhanh chóng phẫu thuật để ngăn chặn khối u phát triển. Dì Năm bàng hoàng khi nghe hung tin; gia cảnh thắt ngặt, chạy ăn từng bữa, trong khi chi phí phẫu thuật mười mấy triệu đồng. Nhờ người thân và hàng xóm gom góp cho vay mượn, dì phẫu thuật khối u tại BV Ung bướu TP Cần Thơ. Sau phẫu thuật, dì Năm vô hóa chất 8 lần (cách 3 tuần vô hóa chất 1 lần, chi phí 1,4 triệu đồng/lần) nhưng đến nay gia đình thật sự kiệt quệ, không còn khả năng điều trị.

Vợ chồng dì Năm có hai người con, em Lê Bá Phước (SN 1993), sinh viên năm cuối ngành Luật, Trường Đại học Cần Thơ và em Lê Như Ngọc (SN 2000), đang học THCS. Vợ chồng dì canh tác gần 3 công vườn cha mẹ để lại, nhưng hoa lợi không đáng kể. Khoảng 7 năm trước, vợ chồng dì Năm quyết định khăn gói đến Tri Tôn thuê mấy chục công đất ruộng canh tác, hy vọng có cơ hội đổi đời, nuôi con khôn lớn, học hành đến nơi đến chốn, tương lai sáng sủa. Tuy nhiên, do đất nhiễm phèn mặn nên thất mùa triền miên, lâm cảnh nợ nần. Khi đi xứ xa, do con trai lớn đang học ở trường huyện nên vợ chồng dì gởi nương nhờ họ hàng và dẫn theo con gái nhỏ. Dì Năm tâm sự: "Vợ chồng tôi mong mỏi đi làm ăn để thoát nghèo, nào ngờ lâm cảnh nợ nần, rồi giờ tôi mắc bệnh ngặt nghèo. Ông xã tôi không biết bao giờ trở về quê được, chỉ mong sớm được hồi hương để chăm lo cho vợ con…".

Từ khi phát bệnh đến nay, dì Năm trông cậy con trai đầu lòng hiếu thảo và sớm tự lập. Đang bận rộn học năm cuối với việc hoàn thành luận văn, chuẩn bị tốt nghiệp nhưng Phước luôn cận kề mẹ quá trình điều trị bệnh. Dì Năm chia sẻ, gia cảnh khó khăn, bù lại các con đều ngoan ngoãn, hiếu thảo và chăm học, là nguồn động viên lớn đối với vợ chồng dì. Phước bày tỏ mong muốn sau khi ra trường được về quê hương làm việc, đem kiến thức phục vụ bà con. Đồng thời, nhanh chóng có việc làm, thu nhập để có điều kiện chăm sóc, giúp mẹ điều trị bệnh, san sẻ gánh nặng trên vai cha già hiện còn bôn ba, miệt mài mưu sinh xứ xa.

Ông Lý Văn Tư, Trưởng ấp Mỹ Long, cho biết: "Thời gian qua, vợ chồng dì Năm đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về quê một lần. Gần đây, dì Năm trở về quê, chẳng may lâm bệnh hiểm nghèo trong khi gia cảnh thắt ngặt, địa phương cũng quan tâm, thăm hỏi thường xuyên. Sắp tới, chính quyền đoàn thể ấp sẽ xem xét, bình nghị gia đình dì Năm vào diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo để có thể chia sẻ phần nào khó khăn với gia đình".

Dì Năm hoàn cảnh khốn khó còn vương mang bệnh tật ngặt nghèo, rất mong các mạnh thường quân mở rộng tấm lòng, cứu giúp dì vượt qua cơn thắt ngặt, để có điều kiện trị bệnh, tiếp tục cuộc sống.

Bài, ảnh: Y LAN

Chia sẻ bài viết