07/11/2016 - 09:41

Cô Xuân cần được giúp đỡ điều trị bệnh

Hơn 10 năm ở nhà trọ, cô Nguyễn Thị Thanh Xuân (49 tuổi), tạm trú khu vực 2, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, đảm đương vai trò trụ cột gia đình, chăm chỉ làm thuê để trang trải cuộc sống và lo trị nhiều bệnh cho chồng. Rủi thay, cách nay 4 tháng, cô Xuân phát bệnh suy thận giai đoạn cuối, phải lọc thận suốt đời.

4 tháng nay, phòng trọ nhỏ bé thêm chật hẹp khi gần ¼ diện tích chất đầy hóa chất lọc thận trong tháng của cô Xuân. Một năm trước, khi làm tạp vụ cho khách sạn, cô Xuân thường xuyên mệt mỏi, tăng huyết áp, ăn uống kém, sức khỏe suy giảm dần. Thế nhưng do cuộc sống khó khăn, vừa lo tiền thuê trọ, vừa lo chi phí sinh hoạt và thuốc thang cho chồng, nên cô Xuân vẫn gắng gượng làm việc. Tiền công mỗi tháng khoảng 3 triệu đồng. Ngoài làm việc cho khách sạn, cô còn nhận phụ giúp việc nhà, giặt đồ, rửa chén cho các gia đình quen để kiếm thêm thu nhập. Đến khi sức cùng lực kiệt, tháng 6 – 2016, cô Xuân nhập viện cấp cứu, với kết quả chẩn đoán suy thận giai đoạn cuối. Sau khi được bác sĩ tư vấn các phương pháp điều trị bệnh, cô chọn phương pháp mang hóa chất về nhà tự lọc thận. Mỗi ngày, cô Xuân phải lọc thận 4 lần sáng, trưa, chiều, tối. Bà chủ nhà trọ tốt bụng cho cô Xuân mượn phòng trống để đảm bảo vệ sinh lọc thận. Vừa mệt mỏi, suy yếu vì bệnh tật, cô Xuân vừa lo lắng vì không có điều kiện trị bệnh lâu dài. Việc lọc thận là suốt đời, mỗi tháng cô phải đóng khoảng 3 triệu đồng tiền hóa chất, mặc dù đã được bảo hiểm y tế đồng chi trả 80%. Cô còn phải lo tiền thuê nhà trọ hàng tháng hơn 1 triệu đồng, chưa kể chi phí sinh hoạt, thuốc thang cho chồng. Mấy tháng qua, cô chạy vạy vay mượn khắp nơi và anh em họ hàng giúp đỡ chi phí lọc thận. Cô Xuân than: "Tháng 11 này, tôi không biết làm gì để xoay sở tiền mua hóa chất. Tôi mong muốn có điều kiện trị bệnh để sức khỏe dần ổn định, tiếp tục đi làm để trang trải cuộc sống".

 Cô Xuân lo lắng vì không có điều kiện trị bệnh lâu dài.

Trước đây, chồng cô Xuân làm công nhân cho công ty nước giải khát. Khi công ty giải thể, chú thất nghiệp, cùng lúc mắc nhiều bệnh: tim, khớp, dạ dày, đi đứng không vững, nên chỉ quanh quẩn ở nhà lo cơm nước để cô Xuân đi làm. Con trai của cô chú đi làm thuê, với đồng lương ít ỏi, đủ nuôi sống bản thân; gia đình hai bên đều nghèo khó, không giúp đỡ được nhiều.

Trước cảnh túng thiếu, thắt ngặt lại mang bệnh tật ngặt nghèo, rất mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay nhân ái, giúp gia đình cô Xuân vượt qua cơn nguy khốn.

Bài, ảnh: THU SƯƠNG

Chia sẻ bài viết