18/12/2021 - 19:59

Cô Hồng thiện nguyện 

Nhiều người ở khu vực Tân Phú, phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, biết đến cô Dương Thị Kim Hồng với những việc thiện nguyện giúp đỡ người nghèo, neo đơn, bệnh tật. 65 tuổi đời, hành trình thiện nguyện mười mấy năm qua của cô Hồng không lúc ngơi nghỉ. Khi mọi người cần, cô nhiệt tình hỗ trợ, không nề hà, đắn đo.

Cô Hồng (thứ ba từ phải sang) trao học bổng kèm gạo, nhu yếu phẩm cho con em hội viên phụ nữ nghèo, hiếu học trên địa bàn phường. Ảnh: CTV 

Cô Hồng sắp xếp các gói lá xông gồm nhiều loại thảo dược tốt cho sức khỏe, bày trên bàn trước sân nhà, phục vụ người có nhu cầu. Cô bộc bạch: “Mọi người đến lấy thuốc, tôi lồng ghép nhắc nhở thực hiện nghiêm quy tắc 5K, tiêm đủ liều vaccine, góp phần đẩy lùi dịch bệnh”. Cô Hồng vừa phối hợp Hội LHPN phường vận động 14 suất học bổng 300.000-500.000 đồng/suất, kèm tập, gạo và nhu yếu phẩm, tặng con em hội viên phụ nữ nghèo, hiếu học ở các chi hội; vận động Hội đồng hương họ Dương Cần Thơ hỗ trợ 2 người bệnh họ Dương ở phường (1 triệu đồng/người)…

Năm 20 tuổi, cô Hồng lập gia đình với chú Trương Văn Hoàng, có 4 người con. Vợ chồng cô chăm chỉ làm ruộng, buôn bán nuôi các con ăn học tử tế, tạo dựng gia đình hạnh phúc. Cô Hồng vui vẻ kể, công tác từ thiện đầu tiên cô tham gia là vận động bà con đóng góp làm 3km lộ giao thông nông thôn tại khu vực năm 2008, khởi xướng phong trào xây dựng, nâng cấp cầu, đường trong phường. Từ khi tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ và Câu lạc bộ Phụ nữ tôn giáo, cô Hồng gắn kết hầu hết hoạt động từ thiện, đã vận động cất trên 10 căn nhà cho phụ nữ nghèo, khó khăn. Có “chân” trong tổ đổ cột bê tông cất nhà, cô Hồng tranh thủ vận động bộ sườn nhà và chi phí cất nhà, trị giá 40 triệu đồng. Các hộ được cất nhà có việc làm, thu nhập ổn định, cuộc sống dần cải thiện, cô Hồng cảm thấy rất vui, tiếp thêm động lực để làm từ thiện.

Trong đó, có hộ ông Tư Nhơn ở khu vực Tân Phú, sau khi an cư đã chí thú làm ăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Ông Tư Nhơn chịu khó đi mua phế liệu, vợ nhận đan lú, các con làm công nhân, phụ giúp cha mẹ. Chị Nguyễn Thị Bé Hai ở khu vực Tân Phú, được tặng Mái ấm tình thương, bày tỏ niềm vui được Hội Phụ nữ và cô Hồng quan tâm hỗ trợ. Trong thời gian dịch bệnh, chị Bé Hai còn được nhận gạo, thực phẩm, rau củ, không lo thiếu ăn. Hiện cả nhà chị Bé Hai ai cũng cố gắng làm lụng để thoát nghèo bền vững...

Từ năm 2014, mỗi tháng 2 lần, cô Hồng và con dâu nấu 1.200 suất ăn chay cấp phát cho người nghèo, khó khăn. Suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội, hằng ngày, cô Hồng vận động và xuất tiền thu mua rau củ của bà con nông dân để tặng người nghèo, neo đơn, bệnh tật, người dân khu cách ly, phong tỏa, các điểm kiểm soát dịch, chuyển đến TP Hồ Chí Minh… Cô Hồng còn tham gia may khẩu trang tặng người nghèo, gói bánh tét gởi tặng bộ đội tỉnh An Giang…

Cô Hồng bộc bạch, sở dĩ cô luôn toàn tâm ý với việc thiện nguyện vì được cả nhà ủng hộ. Chồng cô không chỉ đồng hành với cô Hồng trong mọi việc mà còn trực tiếp tham gia điều hành 3 xe chuyển bệnh từ thiện của phường. Các con luôn động viên, khích lệ và tích cực đóng góp khi cô cần. Cô Hồng bày tỏ: “Khi tôi còn đủ sức khỏe sẽ tiếp tục hành trình thiện nguyện để chăm lo, tiếp sức những hoàn cảnh khó khăn. Tôi mong dịch bệnh sớm được đẩy lùi để mọi người được sống yên bình, hạnh phúc”.

Chị Huỳnh Thị Pha, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hưng, nói: “Cô Kim Hồng tích cực với công tác Hội, nổi bật là làm từ thiện giúp đỡ người nghèo, khó khăn, đóng góp hiệu quả cho công tác an sinh xã hội địa phương. Dù tuổi cao nhưng cô Hồng không ngại tham gia các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Vời những đóng góp thiết thực, cô Hồng được các cấp, các ngành biểu dương, khen thưởng”.

ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết