07/08/2008 - 21:34

Bắt băng côn đồ hung hãn đập phá khách sạn

Thượng tá Nguyễn Tấn Phước, Trưởng Công an TP Long Xuyên cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã bắt giữ Trần Anh Tuấn (tự Tuấn Việt kiều, SN 1979, thường trú xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt, TP Cần Thơ)- kẻ đã cùng đồng bọn gây náo động tại khách sạn Hoàng Kim thuộc khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên vào đêm 29-7-2008.

 Trần Anh Tuấn.

Theo điều tra ban đầu của Công an thành phố Long Xuyên, khoảng 21 giờ 30 ngày 29-7-2008, một nhóm đối tượng gồm: Trần Anh Tuấn; Nguyễn Văn Nam (tự Nam đôla, SN 1985); Nguyễn Ngọc Sang (tự Sang cựa, SN 1977); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1980); Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 1985) cùng ngụ ở TP Long Xuyên; Đậu Thị Thúy (SN 1990, ngụ xã Thới Thuận, huyện Thốt Nốt) và Nguyễn Thị Ngọc (SN 1985, ngụ ở thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) đến khách sạn Hoàng Kim để nhậu và hát karaoke. Sau khi uống bia và hát hò xong bọn chúng kêu nhân viên tính tiền lần 1 hết 400.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi tính tiền bọn chúng không đứng dậy về mà tiếp tục ngồi lại, kêu thêm vài chai bia nữa uống và kêu nhân viên tính tiền lần 2. Sau đó, các đối tượng trên tiếp tục kêu bia uống và đòi tính tiền lần 3...

Trước thái độ xấc xược của băng nhóm trên, chủ khách sạn không đồng ý bán bia nữa. Không được đáp ứng yêu cầu, tên Nguyễn Văn Nam đứng dậy đạp đổ bàn và tủ đựng ti-vi, đầu máy rơi xuống nền nhà. Các tên Tuấn, Sang hùa vào đập phá cửa nhà vệ sinh và cửa ra vào. Lúc đó, ông G. là chủ khách sạn Hoàng Kim nghe thấy tiếng đập phá (trên lầu 3) nên đã khóa cửa trước của khách sạn để báo Công an.

Sau khi đập phá xong, bọn chúng đi xuống quầy tiếp tân yêu cầu chủ khách sạn đưa chìa khóa để mở cửa, nhưng chủ khách sạn không đồng ý. Thấy vậy, Tuấn, Sang và Nguyễn Thị Ngọc tiếp tục đạp vỡ tủ kính quầy tiếp tân. Đồng thời, tên Tuấn và Sang lấy mảnh kính vỡ dí vào cổ ông G. đòi đưa chìa khóa để mở cửa tẩu thoát. Thấy chồng bị hai tên côn đồ hung hăng khống chế, bà Nguyễn Thị T. (vợ ông G.) nói để vào phòng lấy chìa khóa. Nghe vậy, hai ả Ngọc, Thúy đi theo sát bà T. vào phòng. Khi vào phòng bà T. lấy điện thoại bàn để điện báo Công an thì bị Ngọc giật điện thoại đập vào đầu. Bên ngoài, ông G. vẫn đang giằng co với tên Sang. Tức mình, tên Tuấn dùng miếng kính đang cầm trên tay chạy đến đâm thẳng vào cổ ông G. làm ông bị trọng thương... Ngay lúc đó, lực lượng cảnh sát 113 ập vào khống chế các đối tượng nêu trên đưa về trụ sở Công an phường Mỹ Phước. Riêng hai tên Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Thị Ngọc đã bỏ trốn, hiện đang bị truy bắt khẩn cấp.

Tại cơ quan công an, ngoài việc thừa nhận hành vi côn đồ của mình tại khách sạn Hoàng Kim, bọn chúng còn cho biết trước đó vào đêm 28-7-2008, tại khách sạn Thanh Vinh, trên đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên, bọn chúng cũng gây ra một vụ tương tự. Theo trình bày của chủ khách sạn Thanh Vinh, băng nhóm này nhiều lần đến khách sạn ăn nhậu, hát karaoke và còn nợ tới 26 triệu đồng. Đêm 2-7-2008, bọn chúng lại kéo đến nhậu thì bị khách sạn từ chối không bán. Bọn chúng yêu cầu nhân viên gọi điện cho chủ khách sạn đến. Khi chủ khách sạn có mặt liền bị chúng hành hung rồi bỏ đi... Đa số những đối tượng trên là những đối tượng bất hảo ở địa phương và có dấu hiệu của băng nhóm đòi “bảo kê” nhà hàng, khách sạn.

Hiện Công an TP Long Xuyên đang tạm giữ tên Trần Anh Tuấn; ra lệnh bắt khẩn cấp 2 tên Nguyễn Văn Nam và Nguyễn Thị Ngọc. Riêng các đối tượng còn lại tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo pháp luật.

Bài, ảnh: ĐĂNG KHÁNH

Chia sẻ bài viết