22/07/2026 - 14:52

Ban Chỉ đạo 515 TP Cần Thơ quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út 

(CTO) - Ngày 22-7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út tại ấp Trường Thọ, xã Trường Long Tây. Đây là hoạt động trong “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” do Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động vào tháng 3-2026.

Đội K90 tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út.

Liệt sĩ Nguyễn Thị Út (tên thường gọi là Út Móm), sinh năm 1950, quê ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang (cũ). Theo các nhân chứng có liên quan, liệt sĩ Nguyễn Thị Út là du kích xã Tân Hòa, hy sinh vào tháng 8-1969 vì bị máy bay địch bắn. Một cán bộ ấp lúc đó là ông Mười Kê đã đem thi hài của liệt sĩ Nguyễn Thị Út an táng tạm thời tại khu vực đất nhà ông Nguyễn Văn Xoài (nay con trai ông Xoài là ông Nguyễn Văn Mận quản lý).

Ngày 18-7-2026, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ phối hợp Đội K90 (Cục Chính trị Quân khu 9) tiến hành tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Đến ngày 21-7, các lực lượng tìm thấy hài cốt liệt sĩ.

Đội K90 đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út đến khu vực vệ sinh, chuẩn bị lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ. 

Thành viên tổ lấy mẫu tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út để đưa đi xét nghiệm ADN, giúp tìm lại người thân của liệt sĩ. 

Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố, do chưa có thông tin về thân nhân liệt sĩ Nguyễn Thị Út nên tổ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ của Ban Chỉ đạo 515 thành phố tiến hành lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út để xét nghiệm ADN, giúp sớm tìm lại người thân của liệt sĩ. Ban Chỉ đạo 515 thành phố đưa hài cốt liệt sĩ về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố trước khi tổ chức lễ truy điệu và an táng theo quy định.

Thành viên Đội K90 vừa thực hiện vừa hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ. 

Ông Trần Văn Quận (sinh năm 1950, ở ấp 4A, xã Tân Hòa) là nhân chứng liên quan, tích cực hỗ trợ các lực lượng trong quá trình tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út. Năm 1969, ông Quận là Tiểu đội phó Tiểu đội du kích xã Tân Hòa. Tiểu đội trưởng là một phụ nữ tên Hồng. 7 chiến sĩ đều là nữ. Tuy tuổi cao, mắc bệnh hiểm nghèo nhưng ông Trần Văn Quận vẫn đến thắp nén hương cho nữ chiến sĩ cùng tiểu đội năm xưa.

Đại diện Bộ CHQS thành phố, Đội K90 và lãnh đạo xã Trường Long Tây đưa hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út ra xe chuyên dụng. 

Hài cốt liệt sĩ Nguyễn Thị Út được đưa về Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố trước khi Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức lễ truy điệu và an táng. 

Ông Quận xúc động kể: “Tôi và Út Móm chiến đấu cùng tiểu đội khoảng 2 năm. Tôi đã nhiều lần trở lại đây thăm Út Móm cũng như thông tin đến các cơ quan liên quan để giúp em được đưa về nghĩa trang liệt sĩ, tìm được người thân. Thay mặt đồng đội trong kháng chiến, tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Đội K90 đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ của Út Móm”.  

Ông Trần Văn Quận là Tiểu đội phó Tiểu đội du kích xã Tân Hòa vào năm 1969 kể lại kỷ niệm trong thời gian chiến đấu cùng Liệt sĩ Nguyễn Thị Út. 

PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết