20/05/2025 - 09:20

“Khoác áo mới” cho chiếc nón lá truyền thống 

Chị Nguyễn Hồng Liên (39 tuổi, ngụ TP Cao Lãnh, tỉnh Ðồng Tháp) đã làm mới chiếc nón lá truyền thống bằng cách vẽ hoa sen và nhận được nhiều đơn hàng từ các du khách tại nhiều quốc gia trên thế giới.

 Chị Liên giới thiệu nón lá vẽ hình hoa sen đến với khách hàng.

Tốt nghiệp Cử nhân chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng tại Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, chị Liên từng có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp tại thành phố lớn. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình, chị quyết định lui về TP Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) để dành thời gian chăm sóc con nhỏ. Chính quãng thời gian tưởng như tạm dừng ấy lại mở ra một hướng đi mới đầy sáng tạo cho chị, hội họa trên nón lá.

Vốn yêu thích vẽ từ lâu, chị Liên tranh thủ thời gian ở nhà để nuôi dưỡng đam mê. Cách đây hơn 3 năm, chị bắt đầu thử sức với việc vẽ tranh trên những chiếc nón lá truyền thống. Tác phẩm đầu tay của chị là hình ảnh hoa sen, loài hoa biểu tượng của Đồng Tháp, được gửi tặng cho người thân như một món quà mang đậm dấu ấn quê hương. “Không học chuyên ngành hội họa, nhưng với niềm đam mê, tôi tự học trên mạng xã hội, từ các họa sĩ trong và ngoài nước. Thấy ở quê, nhiều phụ nữ thường hay đội nón lá, nhưng nhìn những chiếc nón lá có phần đơn điệu nên tôi chợt nảy sinh ý tưởng vẽ tranh lên, không ngờ đem tặng lại được nhiều người thích, đánh giá tích cực”, chị Liên chia sẻ.

Từ những nét vẽ tinh tế và bàn tay khéo léo, chị Liên đã “thổi hồn” vào chiếc nón lá những hình ảnh sinh động như hoa sen, hoa cúc, hoa hướng dương, hoa mai vàng, hoa phượng... Các tác phẩm nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội, được nhiều người yêu thích và chia sẻ rộng rãi. Từ đó, chị nhận được nhiều đơn đặt hàng vẽ tranh theo yêu cầu, đáp ứng sở thích đa dạng của khách hàng. Đặc biệt là hoa sen và thể loại vẽ chân dung trên nón lá được nhiều khách hàng yêu thích.

Không dừng lại ở đó, chị Liên tận dụng cơ hội, biến đam mê thành hướng kinh doanh nghiêm túc. Đến nay, hàng trăm chiếc nón lá do chị thực hiện đã được khách hàng trong nước và ngoài nước yêu thích, trong đó có nhiều du khách đến từ Hàn Quốc, Malaysia, Mỹ... Số lượng đơn hàng ngày càng tăng, góp phần giới thiệu cho bạn bè quốc tế biết về đất nước và con người Việt Nam nói chung, tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

Theo chị Liên, nón lá để vẽ được chị mua từ Huế. Để vẽ trên nón, chị thường thiết kế mẫu trên giấy trước khi vẽ trên nón; tạo các đường nét và chi tiết, vẽ màu; phủ bóng để giữ độ màu lâu phai. Màu dùng để vẽ là màu acrylic, loại sơn mau khô, bám dính tốt và sắc màu đa dạng. Thời gian hoàn thành mỗi tác phẩm nón lá mất từ 1-2 ngày. Giá bán 150.000-350.000 đồng/nón (tùy mẫu, độ dày, mỏng).

Với mỗi chiếc nón, chị dành trọn tâm huyết để lên ý tưởng, phối màu và hoàn thiện từng chi tiết nhỏ, biến mỗi sản phẩm trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo. “Để vẽ những tác phẩm này, tôi phải tập trung rất cao độ và phải thả hồn theo từng tác phẩm mới sống động, có hồn. Khi khách đội lên thì tôi thích lắm, bởi giới thiệu được hình ảnh quê hương”, chị Liên nói.

Không chỉ vẽ tranh trên nón lá, chị Liên còn vẽ tranh trên các túi xách bằng chất liệu lục bình, cỏ bàng, vẽ tranh trên tường và các sản phẩm khác.

Bài, ảnh: NGUYỄN TRINH

Chia sẻ bài viết