05/05/2025 - 19:56

“50 năm biết ơn - Khúc hát tự hào” lan tỏa tình yêu quê hương đất nước 

Hòa cùng không khí từng bừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, một nhóm những người yêu văn nghệ ở TP Cần Thơ đã tổ chức đêm nhạc chủ đề “50 năm biết ơn - Khúc hát tự hào” tại quán cà phê Thủy Mộc ở đường 3 tháng 2. Bằng tình yêu đất nước và âm nhạc, họ cùng nhau hát vang những ca khúc cách mạng hào hùng, lan tỏa tinh thần tự hào, biết ơn các thế hệ cha ông đã chiến đấu, hy sinh để đất nước “thắm màu cờ tự do”.

Một tiết mục tốp ca trong chương trình.

Mở đầu chương trình là các tiết mục tốp ca: “Mùa xuân đầu tiên”, “Những bông hoa trong vườn Bác”, “Tình em biển cả”; kết thúc là nhạc phẩm “Đất nước trọn niềm vui”. Bên cạnh những ca khúc quen thuộc như “Mùa xuân trên TP Hồ Chí Minh”, “Một vòng Việt Nam”, “Lá xanh”, “Tự nguyện”, “Nổi lửa lên em”, “Cô gái mở đường”, “Huyền thoại mẹ”, “Đất nước”, “Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây”, “Đêm thành phố đầy sao”, “Tàu anh qua núi”, “Thương quá Việt Nam”… Cứ thế, lần lượt 30 tiết mục đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca được các giọng hát không chuyên thể hiện đầy cảm xúc. Chương trình không có vũ đoàn múa minh họa chuyên nghiệp, nhưng lại có những người yêu thích khiêu vũ với trang phục áo dài hoặc đồng phục áo cờ đỏ sao vàng cùng nhảy những vũ điệu phù hợp, góp phần làm không khí thêm vui tươi, sôi nổi.  

Nhiều người thân, bạn bè và những người yêu nhạc đến ủng hộ, cổ vũ đêm nhạc đã thưởng thức chương trình một cách say mê, hứng khởi. Cô Ngô Thị Trường Xuân, giáo viên dạy văn đã về hưu, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, cho biết: “Tôi được học trò cũ rủ đi xem và bất ngờ vì chương trình rất hay, bởi người biểu diễn hát bằng tình yêu quê hương đất nước nên thu hút người nghe không chỉ ở giọng hát mà còn từ tinh thần nhiệt huyết”.

Có thể nói, tình yêu đất nước là yếu tố chính đưa đêm nhạc thăng hoa, lan tỏa đến mọi người. Bởi ban đầu chỉ là một nhóm nhỏ không tên, các thành viên đã giới thiệu, mời bạn bè và những người có tinh thần văn nghệ cùng tham gia. Người này kết nối người kia, dần dần số lượng người tham gia ngày càng đông và có rất nhiều người đăng ký hát, tham gia… Chị Nguyễn Thị Minh Phương, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều, một trong những thành viên ban tổ chức đêm nhạc, cho biết: “Tôi từng là Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận Thốt Nốt, vốn có tinh thần yêu văn nghệ nên rủ rê anh chị em cùng sở thích tụ họp ca hát. Nhóm không có tên, vài tháng lại tổ chức một đêm văn nghệ tại một quán cà phê có không gian rộng rãi, mỗi lần là một chủ đề khác nhau như hát về mùa thu, mùa đông, nhạc Trịnh… Lần nào cũng tự đàn, tự hát, “cây nhà lá vườn” với nhau. Lần này, chúng tôi muốn tổ chức một chương trình lớn, ý nghĩa để mừng 50 năm thống nhất non sông. Rất vui vì được đông đảo mọi người ủng hộ, tham gia nhiệt tình và đêm nhạc đã thành công ngoài mong đợi”.

Để chuẩn bị cho đêm nhạc, mọi người đã có các buổi tập luyện và bàn bạc, chuẩn bị chu đáo. Sân khấu, phông màn được trang trí cẩn thận. Danh sách các bài hát được chọn lựa, sắp xếp kỹ càng. Ngoài 2 thành viên chơi đàn guitar và trống điện tử, nhóm còn thuê thêm một nhạc công đàn organ và dàn âm thanh chất lượng. Kinh phí do mọi người cùng nhau đóng góp.

Vợ chồng ông Hoàn Sơn, bà Vũ Nga ở phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều là thành viên tích cực của nhóm, có mặt ở tất cả các chương trình. Lần nào, ông Sơn cũng đệm đàn guitar suốt buổi nhưng luôn nở nụ cười vui. Ông chia sẻ: “Nếu mọi người hát vì đam mê thì tôi đàn vì đam mê. Đặc biệt lần này, được góp sức cho chương trình tôi rất vui, đàn bao lâu cũng không thấy mệt. Vì nghe những ca khúc cách mạng, tôi như sống lại mùa Xuân đại thắng năm 1975, tự hào và xúc động lắm. Lúc đó, tôi đang công tác ở lực lượng trinh sát vũ trang an ninh tỉnh, sau giải phóng, lực lượng tiếp quản Cần Thơ và bắt tay vào cùng quân đội, chính quyền ổn định, xây dựng cuộc sống mới”.

Lần đầu tiên tham gia chương trình, anh Trần Đạt Thành và anh Lê Minh Hoàng, bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ, cùng góp sức khi anh Thành tham gia đệm đàn guitar còn anh Hoàng là giọng ca nội lực, góp mặt trong nhiều tiết mục đơn ca, song ca, tốp ca. Anh Thành bộc bạch: “Hai anh em từng tham gia nhiều chương trình văn nghệ của bệnh viện và giao lưu với các dơn vị khác, nhưng hôm nay, thấy các anh chị, cô chú cùng ca hát, nhảy múa rất hay, tôi cảm thấy mọi người thật tuyệt, âm nhạc thật hay và hòa bình thật đẹp!”. Với anh Từ Quốc Hùng, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, dù đã tham gia chương trình trước đó với nhóm, nhưng lần này, anh thấy vui hơn, háo hức hơn và ý nghĩa hơn nên dù bận rộn công việc và gia đình, anh vẫn tranh thủ thời gian tập luyện với nhóm và tham gia 2 tiết mục song ca và tốp ca.

Không có sân khấu hoành tráng, không có thù lao… nhưng đêm nhạc “50 năm biết ơn - Khúc hát tự hào” đã khép lại với ấn tượng đẹp, đáng nhớ trong lòng tất cả mọi người.

Bài, ảnh: LỆ THU

Chia sẻ bài viết