28/05/2015 - 10:07

Khu vực Phú Quới, phường Thường Thạnh

Xã hội hóa để đảm bảo an toàn giao thông

Tuyến đường Tỉnh lộ 925, đoạn từ Bệnh viện Đa khoa số 10 đến ngã ba (gần cổng chào phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) vốn không có đèn đường. Để đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) cho người dân, ngăn ngừa tệ nạn xã hội, thuận tiện cho người dân trong sinh hoạt, vừa qua, khu vực Phú Quới vận động mạnh thường quân, người dân hai bên đường đóng góp mua dây, đèn... chiếu sáng trên đoạn đường thuộc khu vực Phú Quới. Tỉnh lộ 925 là địa bàn giáp ranh giữa tỉnh Hậu Giang và TP Cần Thơ (một bên đoạn đường thuộc Phú Quới, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng; bên kia thuộc ấp Thạnh Thới, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành), Ông Bùi Hữu Thạnh, Trưởng khu vực Phú Quới, cho biết: "Trước khi thực hiện, khu vực khảo sát ý kiến nhân dân hai bên đường và nhận sự đồng thuận rất cao. Trong 10 ngày (từ 15-4 đến 25-4), khu vực triển khai vận động và lắp đặt xong. Trước đây, khu vực cũng thực hiện mô hình lắp đặp đèn chiếu sáng ở đoạn đường từ cầu Ông Cò Lớn đến Công an phường Thường Thạnh. Lần thực hiện này là nhân rộng mô hình, đồng thời chào mừng ngày 30-4, thực hiện mô hình dân vận khéo của chi bộ khu vực Phú Quới". Đoạn đường lắp đặt 14 đèn chiếu sáng dài 600m từ cầu Ông Cò lớn đến ngã ba (gần cổng chào phường Thường Thạnh)... với tổng kinh phí 15,5 triệu đồng. Trong đó, một mạnh thường quân hỗ trợ 6 triệu đồng, 24 hộ dân còn lại đóng góp từ 100.000 đồng đến 1,5 triệu đồng/hộ. Bà Lâm Thị Lan Hương, người dân sinh sống trong khu vực, cho biết: "Trước đây, tuyến đường này chưa có đèn đường, có hôm đi tập thể dục, do trời tối nên người điều khiển xe không nhìn thấy tôi, điều khiển xe đâm sượt qua tôi. Cũng may xe chạy chậm nên không sao. Từ đó, tôi không dám đi tập thể dục buổi tối nữa. Bây giờ có đèn đường nên chị em chúng tôi buổi tối đi tập thể dục rất yên tâm". Anh Nguyễn Văn Cường, người dân ở thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, thường lưu thông qua tuyến đường này, kể: "Buổi tối, tôi chạy xe đi làm, do không có đèn đường nên tôi lủi vào chiếc xe đạp chạy cùng chiều. May mà tôi chạy chậm nên chỉ té xe, trầy xước sơ sơ. Sau lần đó, mỗi lần đi qua tuyến đường này, tôi đều phải giảm tốc độ, chạy thật chậm, chú ý quan sát... rất vất vả. Bây giờ đường lắp đèn sáng trưng, tôi rất mừng".

Có đèn chiếu sáng, người dân yên tâm khi lưu thông.

Ngoài việc vận động xã hội hóa giao thông, khu vực cùng với các ban, ngành, đoàn thể như: Cựu chiến binh, phụ nữ, đoàn thanh niên, công an...cũng lồng ghép tuyên truyền về ATGT thông qua các buổi họp khu vực, sinh hoạt chi, tổ hội cho đối tượng là cán bộ, đảng viên, hội viên và quần chúng nhân dân. Các đảng viên, cán bộ, công nhân viên và hội viên các đoàn thể cũng ký cam kết không vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Bên cạnh đó, hệ thống loa phát thanh của phường hay buổi sinh hoạt câu lạc bộ pháp luật ở khu vực thường xuyên tuyên truyền về ATGT.

Hiện nay, các tuyến đường trong khu vực được bê tông và nhựa hóa toàn bộ, chỉ còn tuyến đường kinh Ông Cò Lớn còn rải đá. Trưởng khu vực Bùi Hữu Thạnh cho biết: "Theo kế hoạch cuối năm 2015, quận sẽ đầu tư xây dựng tuyến đường này với hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm, tiến tới hoàn chỉnh hệ thống giao thông đường bộ toàn khu vực, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, an toàn của nhân dân".

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết