05/10/2021 - 23:11

Wolves tìm được người thay thế Jota? 

Với 3 bàn thắng sau 4 trận ra sân, tiền đạo Hwang Hee Chan của Wolves đang cho thấy sự hòa nhập với môi trường Ngoại hạng Anh (EPL) tốt như thế nào.

Chan (phải) ghi bàn thắng kết liễu Newcastle ở vòng 7 vừa rồi. Ảnh: AP

Chan (phải) ghi bàn thắng kết liễu Newcastle ở vòng 7 vừa rồi. Ảnh: AP

Trong trận đấu với Newcastle cuối tuần qua, Chan chính là tác giả của cả 2 pha lập công, giúp đội nhà giành chiến thắng 2-1. Bàn đầu tiên là pha chạy chỗ khôn ngoan rồi dứt điểm chân phải chéo góc, trong khi bàn thứ hai đến từ một cú sút bằng chân trái. Đó là 2 pha bóng mà nếu rơi vào chân tiền đạo khác rất có thể đã không có bàn thắng. Như vậy, 2 bàn lần này của anh đều đẳng cấp, chứ không dễ dàng như tình huống “mở tài khoản” hồi ở vòng 4. Khi đó, chân sút người Hàn Quốc này đã ghi một bàn thắng vào lưới Watford với pha đệm bóng cận thành.

Thật ra, không phải tới nay, mà cách đây 2 năm khi còn khoác áo CLB Red Bull Salzburg, Chan đã được giới hâm mộ xứ sương mù biết đến. Ngày 2-10-2019, Chan cùng các đồng đội làm khách trên sân Anfield của Liverpool ở vòng bảng Champions League. Đó là đêm thi đấu bùng nổ của Chan với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Ấn tượng nhất là ở pha làm bàn, anh đã vặn sườn cả trung vệ Van Dijk, người mà trong mùa 2018-2019 không bị đối thủ lừa qua lần nào. Sau đó, Chan được RB Leipzig chiêu mộ. Tuy nhiên, anh mắc COVID-19 để rồi cả mùa 2020-2021 chỉ ra sân 18 trận tại Bundesliga và không ghi bàn thắng nào.

Đến hè này, Wolves tiếp cận và giải cứu Chan khỏi Leipzig bằng bản hợp đồng mượn có thời hạn một năm. Không mất nhiều thời gian, anh lập tức tỏa sáng với 3 bàn thắng chỉ sau 4 lần ra sân ở EPL. “Tôi nghĩ HLV Bruno Lage muốn tôi chơi như một tiền đạo lệch trái. Nhưng ông ấy cũng cho phép tôi hoạt động tự do, từ cánh cho tới tiền đạo cắm, hay ở bất kỳ vị trí nào tôi thích”, Chan giải thích lý do anh đang hòa nhập nhanh ở “Bầy sói”.

Hệ thống của Wolves được cho là một trong những môi trường lý tưởng để Chan để tìm lại chính mình. Phong cách thi đấu nhanh, mạnh, tích cực pressing và hiệu quả ở mặt trận tấn công đã “biến” tân binh 25 tuổi này thành người gần nhất với mẫu cầu thủ mà Wolves tìm kiếm suốt cả mùa giải trước: người thay thế Diogo Jota. Trước khi gia nhập Liverpool vào hè 2020, Jota có khả năng khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương, chuyển hóa những pha bóng hay thành bàn thắng cho Wolves. Tuy nhiên, giờ đây các CĐV Wolves đã có thể tạm quên đi Jota để nghĩ về “chú bò tót” Hwang Hee Chan. Với cú đúp ở trận thắng Newcastle vừa qua, Chan đã trở thành cầu thủ đầu tiên “nổ súng” trong cả 2 hiệp đấu tại EPL cho Wolves, sau Diogo Jota (trận thắng Leicester hồi đầu năm 2019).

BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết