27/08/2025 - 07:21

Vòng 3 V.League 2025-2026: Khi nhà vô địch bị tổn thương 

Những trận cầu khởi động V.League 2025-2026 ở 2 vòng đấu đầu tiên diễn ra với nhiều bất ngờ thú vị. Mới nhất là cú “ngã ngựa” của nhà đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định (Nam Định) trước Sông Lam Nghệ An ở vòng 2 vào cuối tuần qua, khiến tham vọng liên tiếp vô địch 3 mùa giải của đội bóng này bị tổn thương. Liệu họ có kịp lấy lại sức mạnh khi trở về sân nhà Thiên Trường trong cuộc đón tiếp PVF-Công an nhân dân ở vòng 3 diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay 27-8?

Cầu thủ của Nam Định (giữa) bế tắc giữa vòng vây các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Ảnh: VPF

Thật khó tin vào thất bại của Nam Định trong trận đấu trên sân Vinh, nếu đánh giá dựa trên thực lực. Có thể nói, đội bóng thành Nam đang sở hữu dàn "hùng binh", với nhiều tuyển thủ quốc gia và ngoại binh chất lượng cao. Trong khi Sông Lam Nghệ An bị “chảy máu” cầu thủ, phải cầm cự ở V.League bằng lực lượng trẻ vài mùa giải qua.

Vì vậy, trận đấu trên sân Vinh có thể được xem là một “cuộc chiến không cân sức”. Thực tế, các cầu thủ Nam Định khởi đầu trận đấu như mơ, khi có bàn thắng mở tỷ số ngay phút thứ 9 do công của Lâm Ti Phông. Họ cũng kiểm soát thế trận tốt hơn so với đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An, nhưng bất ngờ bị thủng lưới 2 bàn ở các phút 41 và 81. Với trận thua này, Nam Định chỉ có được 3 điểm sau 2 vòng, tạm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng.

Có lẽ, HLV Vũ Hồng Việt còn nhiều việc phải làm để có thể kết nối, vận hành mạch lạc lối chơi của nhiều ngôi sao trong đội hình. Để bảo vệ ngôi vô địch, mùa bóng này Nam Định đã chiêu mộ thêm những ngoại binh mà các CLB khác rất muốn có như Njabulo Blom, Kyle Hudlin, bên cạnh bộ đôi Hendrio - Rafaelson. Lực lượng đồng đều, nhiều nhân tố nổi bật giúp HLV Vũ Hồng Việt có nhiều phương án lựa chọn nhân sự trong đội hình đá chính, hoàn toàn đủ khả năng kiểm soát thế trận và áp đặt lối chơi lên đối thủ.

Trong khi đó, tân binh PVF-Công an nhân dân đã trình diễn lối đá phòng ngự phản công hiệu quả. Ở trận mở màn mùa giải, họ đã đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1. Trong cuộc hành quân đến sân Lạch Tray của Hải Phòng cuối tuần rồi, PVF-Công an nhân dân cũng tổ chức phòng ngự tốt, hóa giải thành công sức ép từ phía đội chủ nhà và phản công hiệu quả với bàn thắng dẫn trước của Alain ở phút 30. Tuy nhiên, chiếc thẻ đỏ của Joseph Mpande trong hiệp 2, khiến PVF-Công an nhân dân không còn giữ được thế trận. Sau khi bị thủng lưới ở phút 84, PVF-Công an nhân dân vỡ trận với 2 bàn thua chóng vánh vào phút 87 và 90+2.

Lối chơi còn nhiều vấn đề của PVF-Công an nhân dân cũng dễ hiểu, bởi thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh không có quá nhiều thời gian để chuẩn bị cho hành trình có mặt tại V.League. Dự báo chuyến làm khách đến sân Thiên Trường chiều nay sẽ tiếp tục “lành ít dữ nhiều” cho thầy trò HLV Thạch Bảo Khanh.

Trong loạt trận diễn ra cùng giờ chiều 27-8, trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng gặp Ninh Bình; Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tiếp Thanh Hóa trên sân Hà Tĩnh; Hải Phòng tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân Lạch Tray.

Mời quý độc giả đón xem tường thuật kết quả các trận đấu trên website: www.baocantho.com.vn

THÁI BÌNH

 

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
V.League 2025-2026