10/02/2019 - 15:26

Viết ở Campuchia xuân 1984

 Huỳnh Kim

 

Kỷ niệm 40 năm Việt Nam giúp Campuchia
thoát họa diệt chủng, kết thúc cuộc chiến tranh biên giới 
Tây Nam, (7/1/1979 - 7/1/2019)


Mây tỏa ráng chiều trôi
Hồng hoàng muôn điệu múa
Cánh đồng thơm rạ lúa
Giúp bạn gặt vui sao
 
Đồng đội tôi hai miền
Có giọng hiền sông Lam
Có giọng trong sông Hậu
Ấm đọng tình Việt Nam
 
Chiều nay bỗng thấy yêu
Chú bê vàng trên ruộng
Bông lúa oằn nắng đượm
Mây hồng gió hiu hiu
 
Mấy ai kẻ xa nhà
Mà lòng không chạnh nhớ
Lúc cảnh động hồn ta
Quê hương mình muôn thuở
 
Đất nước này ta qua
Đời hồi sinh sáng tỏ
Bạn cùng tôi hớn hở
Buồn vui ta với ta
 
Ngày mai từ hôm nay
Nắm tay tình đoàn kết
Mặc ai lòng đổi thay
Đường đời ta bước tiếp
 
Chiều lên chiều dần lên
Bông sen rung đầu súng
Tượng Lăng mờ dãy núi
Đoàn quân rời đồng bằng
 
Bên ta giáp Tết rồi
Ở bên này đang gặt
Nhớ giọng hò khoan nhặt
Hẹn em mùa xuân sau.
Chia sẻ bài viết