15/12/2018 - 23:34

Việt Nam vô địch AFF Cup 2018  

(CTO)- Chiều tối 15-12, tuyển Việt Nam hạ Malaysia với tỷ số 1-0 trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình, để lên ngôi vô địch hết sức thuyết phục.

Đây là chiếc cúp vô địch được chờ đợi 10 năm qua của bóng đá Việt Nam kể từ thời HLV Calisto đưa đội tuyển lên đỉnh vinh quang hồi năm 2008. Cảm xúc vỡ oà với người hâm mộ bóng đá khắp cả nước, qua hình ảnh đổ xô ra đường phố ăn mừng. Tại Cần Thơ, rất đông người hâm mộ đi “bão” rộn ràng ngay sau trận đấu.

Video clip: Người hâm mộ Cần Thơ cuồng nhiệt cùng đội tuyển Việt Nam.

Trở lại trận chung kết lượt về trên sân Mỹ Đình, HLV Park Hang-seo bố trí đội hình ra sân có 2 vị trí khác với lượt đi là trung phong Anh Đức trở lại thay cho Đức Chinh và Hùng Dũng tiền vệ trụ thay Đức Huy. Cụ thể, các vị trí đá chính gồm Văn Lâm, Đình Trọng, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Huy Hùng, Văn Đức, Anh Đức, Quang Hải.

Trong thế trận buộc phải thắng mới vô địch, các cầu thủ Malaysia muốn đẩy nhanh tốc độ trận đấu dâng cao tấn công. Tuy nhiên, dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt trên sân Mỹ Đình, các cầu thủ Việt Nam không cho đối thủ khoảng trống để phối hợp tấn công. HLV Park Hang-seo yêu cầu các học trò chơi áp sát tấn công ngay từ đầu trận, liên tục gây sức ép lên phần sân Malaysia.

Ngay phút thứ 6, Văn Hậu lên bóng bên cánh phải, phối hợp Quang Hải chuyền vào cho Anh Đức ghi bàn mở tỷ số trận đấu. Lợi thế dẫn bàn sớm giúp Việt Nam dễ đá hơn khi chơi chậm lại, phòng ngự bên phần sân nhà. Các cầu thủ Malaysia dù tích cực tấn công nhưng không thể áp sát khu vực cấm địa của Văn Lâm. Vào phút cuối hiệp 1, Văn Lâm xuất sắc cản phá 1 của sút rất nguy hiểm của cầu thủ Malaysia, để bảo toàn lợi thế dẫn bàn.

Anh Đức ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu. Ảnh: TTVH

Các cầu thủ mừng bàn thắng của Anh Đức. Ảnh: TTVH

Hiệp 2, Việt Nam tiếp tục chơi phòng ngự bên phần sân nhà, nhường quyền kiểm soát bóng cho đối thủ, để chực chờ cơ hội phản công. HLV Park Hang-seo lần lượt đưa Đức Chinh, Hồng Duy vào sân thay cho Anh Đức và Văn Đức trong những phút cuối trận đấu nhằm tạo sự đột biến trong các pha phản công. Hồng Duy có 2 cú sút xa nhưng không chính xác. Malaysia gây sức ép liên tục, hàng thủ Việt Nam nhiều lần phạm lỗi và chịu nhiều quả phạt góc, nhưng các cầu thủ vẫn đứng vững, bảo toàn tỷ số đến phút cuối.

Với kết quả giành chiến thắng 1-0 trên sân nhà, Việt Nam lên ngôi vô địch sau 2 lượt trận với tổng tỷ số 3-2.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chung vui cùng tuyển Việt Nam. Ảnh: TTVH

Thời khắc tỏa sáng của tuyển Việt Nam. Ảnh: TTVN

N.MINH

Chia sẻ bài viết