20/01/2021 - 09:29

Vị đắng Kiatisak và những cú sốc vòng 1 V.League 

Sau trận thua sít sao của Hoàng Anh Gia Lai trên sân Thống Nhất, HLV Kiatisak đã ngậm ngùi bày tỏ: “V.League không đơn giản”. Chẵn 10 năm, Kiatisak mới tái ngộ đấu trường khắc nghiệt của Bóng đá Việt Nam và không may nếm phải vị đắng ngay trận đầu ra quân gặp Sài Gòn FC.

Kiatisak có trận cầm quân tái ngộ V.League sau 10 năm. Ảnh: ANH HUY

Kiatisak có trận cầm quân tái ngộ V.League sau 10 năm. Ảnh: ANH HUY

Cựu tuyển thủ và HLV các đội tuyển Thái Lan có nhiều lý do để nuối tiếc, vì ai cũng công nhận Hoàng Anh Gia Lai đã chơi hay hơn Sài Gòn FC, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn, nhưng bóng lại không một lần trúng đích hoặc tìm trúng xà ngang.

Rõ ràng Kiatisak đã mang đến một sự tươi mới cho Hoàng Anh Gia Lai và V.League, đồng thời chứng tỏ Zico Thái không chỉ là tên tuổi vang bóng một thời, khi đã tạo cho đội bóng phố núi cách chơi có hồn sau những mùa bóng dài lận đận. Tuy nhiên, chiến thắng của Sài Gòn FC dưới thời HLV “quái kiệt” Vũ Tiến Thành cho thấy “V.League không đơn giản” bởi trình độ các đội bóng ngày càng tiến bộ.

Thế nhưng, “sốc” nhất ở vòng khai mạc là cú ngã ngựa đau đớn của đương kim á quân Hà Nội, sau khi đoạt Siêu cúp và ra quân rầm rộ với chỉ tiêu vô địch, lại bị đối thủ yếu Nam Định đả bại 3 bàn không gỡ. HLV Chu Đình Nghiêm bào chữa cái thua nặng do mặt sân Thiên Trường xấu, nhưng giới chuyên môn vẫn chỉ ra nguyên nhân chính là Hà Nội chủ quan, khinh địch.

Sốc không kém còn là trận thua 0-1 của nhà vô địch Viettel với nhiều tuyển thủ quốc gia, lại ngã ngựa ngay trên sân Hàng Đẫy trước đội bóng không được đánh giá cao - Hải Phòng. Điều đó cho thấy trong bóng đá không phải bao giờ chiến thắng cũng thuộc về kẻ mạnh và các nhà cầm quân ở V.League quá hiểu nhau để biết tìm ra điểm yếu của đối phương.

Đen đủi nhất chắc hẳn là Hà Tĩnh sớm có bàn thắng vào lưới đội khách Than Quảng Ninh, nhưng rốt cuộc lại để thua ngược 1-2 ở những giây cuối cùng. Đáng nói là đội chủ nhà có đến hai quả phạt đền 11 mét, nhưng Claudecir đều sút hỏng khiến Hà Tĩnh phải ôm hận.

Vòng 1 V.League cũng có những trận ra quân ít bàn thắng khi ai cũng sợ thua mà không dám mạo hiểm, như chủ nhà Sông Lam Nghệ An vất vả cầm hòa tân binh Bình Định 1-1, hay SHB Đà Nẵng và B. Bình Dương lần lượt qua mặt hai đội khách TP Hồ Chí Minh và Thanh Hóa với cách biệt tối thiểu 1-0.

Dù kết quả thế nào, thì loạt trận đầu tiên V.League đã diễn ra với niềm hạnh phúc và hào hứng của giới hâm mộ Bóng đá Việt Nam, trong bối cảnh hầu hết các quốc gia Đông Nam Á đều bị đóng băng sân cỏ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

SONG HUY

Chia sẻ bài viết