
Pha bóng mở tỷ số của Hernandez. Ảnh: AlJazeera
Trận bán kết 2 World Cup 2022 trên sân Al Bayt lúc 2 giờ sáng 15-12 diễn ra hấp dẫn ngay khi từ tiếng còi khai cuộc. Cuộc đối đầu giữa đội bóng có hàng công mạnh nhất - Pháp với đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất - Ma-rốc đã cống hiến nhiều pha bóng đẹp, mãn nhãn.

Muani nâng tỷ số lên 2-0. Ảnh: AlJazeera
Khác với dự đoán của nhiều người, những chú “Sư tử Atlas” không vào trận với tâm thế tử thủ để chờ cơ hội bằng những đường lên bóng phản công nhanh. Họ tràn lên tấn công ngay từ đầu trận nhằm gây bất ngờ cho “Gà trống Gaullois”, khi áp sát tranh chấp mạnh mẽ ngay trên phần sân đối phương. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Ma-rốc vượt trội hơn, với 56% so với 44% của Pháp.
Tuy nhiên, việc Ma-rốc phải bung sức mạo hiểm chơi đôi công với Pháp có thể là do họ phải nhận bàn thua từ quá sớm. Phút thứ 5, Griezmann lên bóng bên cánh phải, tạt vào cho Mbappe dứt điểm trung lộ, bóng đi trúng người hậu vệ Ma-rốc, nhưng trôi sang cánh phải nơi Theo Hernandez đợi sẵn để cầu thủ này tung cú sút vào góc gần, mở tỷ số trận đấu.

Các cầu thủ Pháp mừng chiến thắng. Ảnh: Guardian
Trong thế bị dẫn bàn sớm, “Sư tử Atlas” buộc phải từ bỏ lối chơi phòng ngự tử thủ với số đông bên phần sân nhà và chuyển sang chơi đôi công. Cách chơi này suýt mang lại thành công cho đại diện châu Phi. Phút thứ 10, Azzedine Ounahi thực hiện cú cứa lòng trong chân phải từ ngoài vòng cấm địa, đưa bóng vào góc xa, thủ môn Hugo Lloris phải bay người hết cỡ mới đẩy được bóng ra ngoài.

Pha không chiến của Giroud. Ảnh: Guardian
Việc Ma-rốc chơi tấn công với đội hình dâng cao thật sự là canh bạc mạo hiểm trước một tuyển Pháp có hàng công rất mạnh. Phút 17, tiền đạo chơi cao nhất của Pháp, Oliver Giroud tăng tốc dứt điểm mạnh mẽ trong vòng cấm, nhưng bóng đi trúng cột dọc ra ngoài.
20 phút đầu tiên diễn ra hấp dẫn, khi Pháp dẫn bàn trước nhưng Ma-rốc lại là đội cầm giữ bóng nhiều hơn. Kiểm soát bóng nhưng những chú “Sư tử Atlas” chỉ có cơ hội đáng chú ý nhất trong hiệp 1 là cú móc ngược bóng đi trúng cột dọc của Jawad El Yamiq ở phút 44. Những pha lên bóng của Ma-rốc không thật sự đe dọa hàng thủ của tuyển Pháp chơi rất tập trung.

Tốc độ của Mbappe. Ảnh: FIFA
Hiệp 2 diễn ra với sự quyết tâm rất cao của các cầu thủ Ma-rốc khi họ đẩy cao tốc độ tấn công nhằm tìm bàn gỡ. Đội tuyển Pháp không vội vàng mà rất tinh quái chờ cơ hội với những pha tăng tốc phản công rất nhanh của Mbappe bên cánh trái và Dembele bên cánh phải.
Đội bóng đại diện châu Phi vẫn tiếp tục kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng tuyển Pháp chủ động hơn về mặt thế trận. “Gà trống Gaulois” không vội vàng bên phần sân nhà, mà chập chờn như ru ngủ đối thủ trước khi tăng tốc bên phần sân đối phương. Phút 79, Mbappe đi bóng trong vòng cấm, thoát khỏi vòng vây của 4-5 cầu thủ Ma-rốc để chuyền sang góc phải cho Kolo Muani (vừa vào thay Giroud) đệm bóng vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho Pháp.

Tình huống uy hiếp khung thành Ma-rốc của Pháp. Ảnh: FIFA
Pháp chơi phòng ngự chặt chẽ, không cho Ma-rốc có cơ hội ghi bàn trong những phút còn lại của trận đấu, bảo toàn tỷ số 2-0. Giành chiến thắng, Pháp vào chung kết để bảo vệ ngôi vô địch với Argentina vào ngày 18-12.
M.MINH