09/12/2013 - 22:32

U-23 Indonesia mờ nhạt

Được đánh giá cao hơn và ra sân với đội hình mạnh nhất, nhưng U-23 Indonesia thể hiện lối chơi nhạt nhòa trước đối thủ U-23 Campuchia trong trận ra quân vào chiều 9-12.

Không ngạc nhiên khi HLV Lee Tae Hoon bố trí đội hình U-23 Campuchia thấp, dùng số đông ngăn chặn các đợt tấn công của U-23 Indonesia ngay trước vòng cấm địa. Các cầu thủ đến từ xứ sở Chùa Tháp nhường hẳn khu trung tuyến cho U-23 Indonesia và chỉ chực chờ cơ hội phản công bằng những đường chuyền dài vượt tuyến. Lối chơi này khiến các miếng đánh trung lộ của U-23 Indonesia bị phá sản. Bế tắc, U-23 Indonesia triển khai hướng tấn công biên với sự cơ động của ngôi sao Andik Vermansyah. Tuy nhiên, cầu thủ này không để lại dấu ấn nào, ngoài việc bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội ngon ăn khi đối mặt với thủ môn Sou Yaty của U-23 Campuchia.

U-23 Campuchia (trái) tiếp tục trận thua thứ 2, sau thất bại trước U-23 Myanmar ngày khai cuộc. Ảnh: mmseagames

Chiến thuật ru ngủ của U-23 Campuchia khá thành công trong phần lớn thời gian của trận đấu và có lúc họ suýt đã thành công nếu cú sút của tiền đạo Pung Soksana đi trúng đích ở phút thứ 33. Tuy nhiên, hàng tiền vệ của U-23 Campuchia thi đấu quá kém, khiến hàng công luôn đói bóng và mất hẳn thế trận về phía đối phương.

Trong thế lấn lướt, U-23 Indonesia đã tìm được bàn thắng vào phút 53 do công của tiền đạo Yandi Sofyan trong tình huống nhạy cảm. Từ đường chuyền chọc khe ở bên cánh phải, Yandi bứt tốc độ qua hàng thủ U-23 Campuchia và tung cú sút mạnh hạ thủ thành Sou Yaty. Tuy nhiên, pha quay chậm của truyền hình cho thấy Yandi đã rơi vào thế việt vị. Trong những phút cuối trận, U-23 Campuchia vùng lên tấn công, nhưng đã quá trễ để họ có thể kiếm điểm.

Thắng trận nhưng U-23 Indonesia chưa chứng tỏ là một ứng cử viên vô địch.

Ở trận đấu còn lại, đội chủ nhà U-23 Myanmar vượt qua U-23 Đông Timor với tỷ số 3-1.

THÁI BÌNH

 

Chia sẻ bài viết