14/01/2024 - 22:11

Tuyển Việt Nam thua Nhật 2-4 trận ra quân Asian Cup 2023 

(CTO) - Tối 14-1, tuyển Việt Nam ra quân tại Asian Cup 2023 với thất bại 2-4 trước tuyển Nhật Bản trên sân Al Thumana ở Thủ đô Doha, Qatar.

Đình Bắc mừng bàn thắng vào lưới Nhật, Ảnh: VNN

Gặp đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng D, HLV Philippe Troussier bố trí đội hình ra sân với thủ môn Nguyễn Filip; bộ ba trung vệ Thanh Bình - Việt Anh - Tuấn Tài; Minh Trọng đá hậu vệ trái, còn hậu vệ phải là Xuân Mạnh; cặp tiền vệ trung tâm Thái Sơn - Tuấn Anh và 3 tiền đạo Tuấn Hải - Đình Bắc - Hùng Dũng.

Các cầu thủ Việt Nam thi đấu đầy nỗ lực trước đối thủ quá mạnh và chỉ đứng vững được khoảng 10 phút. Đến phút 11, lưới tuyển Việt Nam đã rung lên. Từ quả đá phạt góc bên cánh phải, bóng luẩn quẩn trong vòng cấm địa khung thành của thủ môn Filip và đến chân tiền đạo Minamino, anh tung cú sút hiểm hóc ở cự ly gần, mở tỷ số 1-0 cho Nhật Bản.

Tuấn Hải đá bồi nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: VNN

Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam tranh chấp mạnh mẽ và quyết liệt hơn. Bất ngờ đã xảy ra khi phút 16, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của tuyển Việt Nam, Đình Bắc đánh đầu ngược đưa bóng đi vào góc cao làm bó tay thủ môn Suzuki của Nhật Bản, san bằng tỷ số 1-1. Tinh thần lên cao, các “chiến binh sao vàng” thi đấu chặt chẽ và có những pha bóng đầy ngẫu hứng. Phút 33, từ quả đá phạt trực tiếp, Việt Anh đánh đầu vào cột xa buộc thủ môn Suzuki đẩy bóng bật ra, Tuấn Hải kịp lao vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.

Các cầu thủ Việt Nam mừng bàn thắng của Tuấn Hải.

Những phút thăng hoa của tuyển Việt Nam khiến các cầu thủ Nhật Bản như chợt bừng tỉnh. Họ tổ chức tấn công với tốc độ cực nhanh khiến khung thành thủ môn Nguyễn Fillip chao đảo, khả năng bị thủng lưới bất kỳ lúc nào. Phút 45, từ pha bóng phối hợp trung lộ, Minamino dứt điểm trong vòng cấm địa, ghi bàn san bằng tỷ số 2-2.

Hai cầu thủ Việt Nam kèm chặt tiền đạo đối phương. Ảnh: VNN

Chưa dừng lại, sức ép vẫn gia tăng khủng khiếp lên khung thành Nguyễn Filip trong những phút đá bù giờ. Phút 45+4, Nakamura tung cú sút từ ngay vạch 16,50m chếch bên phải khung thành thủ môn Nguyễn Filip nâng tỷ số lên 3-2 cho tuyển Nhật.

Cú sứt đẳng cấp của Nakamura từ vạch 16,50m. Ảnh: VNN

Với 5 bàn thắng trong hiệp 1, cả hai đội tỏ ra thận trọng hơn trong hiệp 2. Không có nhiều pha bóng tốc độ và tỷ lệ kiểm soát bóng của Nhật không quá vượt trội so với tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, đội bóng mạnh hơn đã có được thêm bàn thắng. Phút 85, từ pha phối hợp trung lộ, Ayase sút bóng khẽ chạm chân hậu vệ đổi hướng làm thủ môn Filip bị lỡ đà, ghi bàn nâng tỷ số lên 4-2 cho Nhật Bản.

Thất bại 2-4 trước tuyển Nhật, tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cẩn trọng cho trận quyết định với tuyển Indonesia vào ngày 19-1.

N.MINH

Chia sẻ bài viết