12/06/2014 - 09:51

Tuyến đường Hàng Xoài - Rạch Nốp đã sạch đẹp, an toàn

Tuyến đường Hàng Xoài- Rạch Nốp (thuộc ấp Nhơn Thọ 1A, xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) được đưa vào sử dụng vào đầu tháng 3-2014 đã đem lại niềm vui khôn xiết cho bà con ở đây. Tuyến đường dài 320m, do bà con hiến đất, hoa màu, ngày công lao động để thực hiện, với tổng trị giá khoảng 150 triệu đồng. Tuyến đường này giáp ấp Trường Khương (xã Trường Long) và ấp Trường Tây (xã Tân Thới) nên lượng xe lưu thông rất đông.

Đường Hàng Xoài - Rạch Nốp được tráng xi măng, thuận tiện cho người dân lưu thông dễ dàng.

Nhìn tuyến đường bê tông sạch sẽ, xe chạy bon bon, các em học sinh núp dưới bóng cây chờ đợi nhau đi học, người dân nơi đây khấp khởi vui mừng. Chú Trần Văn Phép, người hiến 600m2 đất vườn và nhiều cây dừa, xoài, tre để làm tuyến đường này, bộc bạch: "Tôi năm nay đã 50 tuổi, nhìn thấy các cháu học sinh đi học trên con đường tráng xi măng tôi rất mừng. Mình cống hiến có mấy trăm mét đất, người hưởng lợi đầu tiên là mình. Bà con được đi trên đường sạch đẹp, lỡ ai có đau ốm, bệnh tật thì xe có thể đến nơi để chở đi, kinh tế địa phương theo đó cũng phát triển, tôi thấy vui lắm". Hơn 50 năm sống tại địa phương, lúc nào cũng nhìn cảnh các em học sinh té lên té xuống và phải nghỉ học vì con đường sình lầy, chật hẹp, chú Phép canh cánh nỗi lo. Khi nhà nước vận động hiến đất, làm đường, chú Phép liền bàn bạc với gia đình và sẵn sàng hiến đất. Con đường được đưa vào sử dụng, người dân ở đây rất phấn khởi.

Trước đây, do khó khăn trong đi lại, thương lái phải đi ghe vào hoặc đi xe honda vào để mua đồ rẫy, trái cây… chở cồng kềnh nên ép giá bà con trong khu vực. Từ khi có con đường, xe tải nhỏ của thương lái vào tận vườn trao đổi, mua bán nên giá cả có cao hơn. Chú Lê Văn Bê, cho biết: "Con đường hoàn thành, sáng nào vợ tôi cũng cùng các chị em trong xóm í ới gọi nhau đi tập thể dục rất vui. Ai cũng phấn khởi khi đi trên con đường mới". Anh Lê Hoàng Son, cán bộ địa chính- xây dựng xã Nhơn Ái, cho biết: "Khi con đường được khởi công, dự kiến làm trong vòng 10 ngày, nhưng nhờ lực lượng quân sự, UBND, thanh niên và bà con trên tuyến đường xúm lại làm nên chỉ trong 5 ngày con đường đã hoàn thành. Khi vừa làm con đường, các bạn đoàn viên thanh niên còn trồng hoa hai bên đường và làm đèn đường nên con đường hoàn thành vừa đẹp, vừa sáng, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông".

Ông Nguyễn Hữu Nghị, Bí thư Đảng ủy xã Nhơn Ái, cho biết: "Giao thông nông thôn ở xã hiện nay tương đối đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tuy nhiên, việc đầu tư vào giao thông nông thôn còn gắn với từng giai đoạn và chiến dịch mùa khô, những tuyến nào gắn với phát triển kinh tế thì địa phương ưu tiên phát triển trước. Các tuyến dân sinh trong dân thì dự kiến trong năm 2014 sẽ vận động xã hội hóa thực hiện bê tông hóa để bà con đi lại thuận lợi, đảm bảo an toàn, phát triển kinh tế ở địa phương".

Bài, ảnh: S.Hà

Chia sẻ bài viết