19/05/2014 - 20:14

Trần Quốc Huy - nghiệp võ là không ngừng ôn luyện

4 năm theo nghiệp võ taekwondo, Trần Quốc Huy đã có được những thành tích đầu tiên để làm nền tảng phấn đấu cho mục tiêu cao hơn. Quốc Huy cho biết: “HCV luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi vận động viên trong các cuộc tranh tài, nhưng để có được kết quả đó, bản thân phải nỗ lực vượt qua chính mình”.

 Quốc Huy (phải) tại giải học sinh toàn quốc 2013.

Quốc Huy là một trong những VĐV thuộc lứa năng khiếu đầu tiên của môn taekwondo, tập trung tại Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ vào năm 2010. VĐV 17 tuổi này thường gây bất ngờ ở lần đầu gặp gỡ bởi vóc dáng em khá gầy, cân nặng hơn 50 kg và chỉ cao khoảng 1,65 mét. HLV Nguyễn Hồng Thảo, người dìu đắt Quốc Huy từ lúc em vào đội năng khiếu, cho biết Huy được phát hiện khi đang sinh hoạt tại CLB taekwondo Nhà văn hóa Thiếu nhi quận Ninh Kiều. Lúc đó, Huy còm nhom chỉ nặng có 29 kg, nhưng thân thủ nhanh nhẹn, nên được chọn vào đội năng khiếu chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2012.

Tuy gầy gò song Huy rất mê võ học và chịu khó tập luyện. Ngoài giờ luyện võ, Huy còn tự tập thể dục, chạy bộ để rèn luyện thể lực… Điều này đã giúp Huy khắc phục được hạn chế về chiều cao và vóc dáng. Trong những cuộc tranh tài, sự nhanh nhẹn đã không ít lần giúp Huy đánh bại đối thủ có tầm vóc vượt trội hơn, thâm niên hơn.

Khoảng 4 tháng sau khi tập trung vào đội năng khiếu, Huy đã giành được HCĐ tại giải học sinh toàn quốc. Đến Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012, Huy tiếp tục tạo nên bất ngờ khi đánh bại đối thủ đến từ Đồng Nai, đoạt HCV ở nội dung đối kháng hạng cân 45 kg. Rồi 1 năm sau đó, Huy đã khẳng định sự tiến bộ vượt trội tại giải học sinh toàn quốc và giải trẻ quốc gia với 2 chiếc HCB đối kháng. Huy tâm sự rằng ở giải học sinh toàn quốc năm 2014, đặt mục tiêu đoạt HCV, nhưng kết quả không như mong muốn khi thua đối thủ nhiều kinh nghiệm của An Giang ở trận chung kết. Sau thất bại này, Huy khá buồn: “Em cảm thấy thất vọng lắm, nhưng khi nghĩ lại thành tích phản ánh được năng lực cá nhân, thất bại là bài học kinh nghiệm, trở thành động lực thôi thúc em phải nỗ lực tập luyện nhiều hơn nữa…”.

Huy là con trai duy nhất trong gia đình ở quận Ninh Kiều. Nhờ điều kiện kinh tế ổn định, gia đình đã hỗ trợ Huy rất nhiều để em chuyên tâm tập luyện võ thuật. Suốt 4 năm qua, gần như mỗi ngày cha, mẹ Huy đều dành thời gian đến thăm, động viên Huy tại Trường Phổ thông Năng khiếu. Với Huy, gia đình là động lực để em thi đấu tốt hơn, vì “những chiếc huy chương là điều khiến ba mẹ em tự hào nhất” như lời Huy tâm sự.

Vào tháng 7 này, Huy sẽ cùng các đồng đội tham dự giải trẻ toàn quốc. Huy đang nỗ lực tập luyện nhiều hơn, nhằm đạt mục tiêu cao nhất.

XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết