18/10/2026 - 12:40

Tôi về bến sông

TRẦN VĂN THIÊN


Tôi về giữa chốn mênh mông

Bờ sông cá quẫy những vòng sóng loang

Triền lau níu mảnh trăng vàng

Ru thầm tiếng dế giữa bàng bạc sương

 

Tôi về chạm bóng tà dương

Tìm trong xa vắng làn hương cuối mùa

Ngõ xưa ngân tiếng chuông chùa

Khẽ lay bông khế rụng vào giấc mơ

 

Tôi về ghép lại câu thơ

Thương màu áo cũ trên bờ vai xưa

Tay nâng hoa nắng đong đưa

Mắt em khép gió ngày chưa biết buồn

 

Tôi về nhặt mảnh chiều buông

Dấu rêu xanh biếc trên vuông gạch hồng

Xa mờ một dáng thuyền cong

Mưa hay sương trắng mặt sông tháng mười?

 

Tôi về theo cánh chim trời

Bãi sông khoác áo hoa cười vàng ươm

Cải ngồng ủ một mùa thơm

Câu thơ tôi buộc sợi rơm quê nhà…

Chia sẻ bài viết