13/03/2018 - 07:24

Tín hiệu lạc quan từ khán đài 

5 trận đấu vòng 1 Nuti Cafe V.League 2018 (2 trận hoãn lại do Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An bận tham dự AFC Champions League) đã diễn ra khá sôi nổi với chất lượng chuyên môn khá tốt. Điều đặc biệt so với mùa giải trước là những con số ấn tượng về lượng khán giả đến sân ở 5 trận đấu này.

Khán giả trên sân Thiên Trường. Ảnh: Zing
Khán giả trên sân Thiên Trường. Ảnh: Zing

Không phải trận đấu của nhà đương kim vô địch Quảng Nam trên sân Tam Kỳ mà là sân Thiên Trường của tân binh V.League - Nam Định mới là nơi có đông khán giả nhất. Theo thống kê của Ban Tổ chức (VPF), trong ngày đầu tiên trở lại đấu trường V.League sau 7 năm, sân Thiên Trường có hơn 22.000 người đến dự khán. So với các trận đấu khác có nhiều ngôi sao U23 trong đội hình ra sân, trận Nam Định gặp XSKT Cần Thơ được cho là không hấp dẫn. Bằng chứng là VTV lựa chọn trận Hà Nội - Hải Phòng để truyền hình trực tiếp, trong khi trận đấu trên sân Thiên Trường chỉ được kênh BTV2 của Bình Dương phát sóng cùng với kênh VPF media. Tuy nhiên, sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thành Nam thật sự mang đến “luồng gió mát” cho V.League trong ngày khai màn. Dù bị đánh giá là những đội bóng có nguy cơ cạnh tranh rớt hạng, nhưng cả Nam Định và XSKT Cần Thơ đã trình diễn trận đấu có chất lượng chuyên môn khá cao, với nhiều tình huống tấn công nguy hiểm. Kết thúc trận đấu không có bàn thắng, nhưng hàng chục ngàn khán giả trên sân Thiên Trường hài lòng với ngày đầu ra quân, còn người hâm mộ Cần Thơ theo dõi qua truyền hình cũng có niềm tin vào đội bóng.

Trong khi đó, những tuyển thủ U23 trong đội hình Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội đã thật sự hút khán giả đến sân. Ngày  10-3, Hoàng Anh Gia Lai gặp Becamex Bình Dương, khán đài sân Pleiku chật kín, với khoảng 11.000 người. Nếu sức chứa của sân bóng này lớn hơn, có thể cũng không còn chỗ trống bởi còn rất đông người hâm mộ không thể vào sân. Những ngôi sao của Hoàng Anh Gia Lai như Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn... đã làm ngất ngây người hâm mộ với những pha đi bóng rất kỹ thuật, lắt léo. Trong khi đó, Bình Dương cũng cho thấy là đội bóng có lối chơi rất chặt chẽ, kỷ luật dưới thời tân HLV Trần Minh Chiến. Trên sân Hàng Đẫy, các cầu thủ trẻ của Hà Nội như Quang Hải, Đình Trọng, Duy Mạnh... cũng đã thu hút khoảng 13.000 người đến sân. Cuộc đối đầu giữa Hà Nội với Hải Phòng diễn ra rất gay cấn và trên khán đài cũng nóng không kém với màn đốt pháo sáng liên tục của cổ động viên đất cảng. Hải Phòng thua 0-1, nhưng pháo sáng vẫn rợp trời khi trận đấu kết thúc.

Theo thống kê của VPF, có ít khán giả nhất trong ngày khai màn là trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh khi đội nhà giành chiến thắng 1-0 trước SHB Đà Nẵng, trong khi trận hòa 1-1 của đương kim vô địch Quảng Nam với Sài Gòn cũng có khoảng 8.000 người đến sân.

Vài mùa giải trước, chuyện bị khán giả thờ ơ luôn là vấn đề với V.League. Năm nay, Ban Tổ chức đã có nhiều nỗ lực nhằm thu hút người hâm mộ trở lại sân, nhất là từ sau thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2018. Những con số ấn tượng trên khán đài, cùng những cuộc so tài quyết liệt trận mở màn là tín hiệu lạc quan của V.League mùa giải 2018.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết