Một trong những bất ngờ của karatedo Cần Thơ tại giải Vô địch Đông Nam Á lần thứ 3-2014 vừa diễn ra tại TP Cần Thơ là chiếc HCV của Nguyễn Thị Thu Ngân. Trước đó, Thu Ngân bị lật sơ-mi chân phải và còn đang điều trị. Gọi là nhân tố gây bất ngờ vì từ lúc làm quen với karatedo đến nay, Thu Ngân thường khiến các HLV phải ngạc nhiên bước lên thảm đấu
Tháng 2-2011, khi đi tuyển sinh tại Thốt Nốt, Ban huấn luyện karatedo Cần Thơ đặc biệt quan tâm tới cô học trò mới 13 tuổi của Trường THCS Thốt Nốt nhưng có chiều cao tới 1,65 m. Không thuộc bất cứ CLB karatedo nào nhưng Thu Ngân đã tạo được ấn tượng với các nhà tuyển trạch khi thể hiện rất tốt ở các bài kiểm tra.
 |
|
Thu Ngân (trái) nhận HCV tại giải Vô địch karatedo Đông Nam Á. |
Thời gian đầu tập trung vào Trường Phổ thông Năng khiếu TDTT Cần Thơ, Thu Ngân rất chịu khó học hỏi và nắm bắt khá tốt các bài tập của HLV. Sau hơn 4 tháng làm quen với karatedo, Thu Ngân được thử sức tại giải Cúp các CLB toàn quốc 2011 ở Đắk Lắk, với mục tiêu chính là cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Tuy nhiên, bước lên sàn đấu, Ngân đưa mọi người đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi lần lượt hạ các đối thủ, rồi vào chung kết một cách thuyết phục. Mặc dù không giành được HCV trong giải đấu toàn quốc này nhưng thành tích đầu tiên ở hạng cân trên 56 kg đã tiếp thêm động lực cho Ngân theo đuổi nghiệp võ. “Từ sau khi đạt HCB của giải Cúp các CLB toàn quốc 2011, em càng nỗ lực, hăng say tập luyện bởi đạt thành tích là điều không dễ, giữ thành tích hay nâng thành tích lại càng khó khăn hơn và em xem đó là mục tiêu phấn đấu của mình”- Ngân tâm sự.
Nhờ sự cố gắng trui rèn và không ngừng học hỏi, đến năm 2012, khi được cử đi thi đấu tại Giải karatedo trẻ toàn quốc, Ngân đã mang về chiếc HCV quý giá cho karatedo Cần Thơ. Cũng trong năm 2012, Ngân tiếp tục mang về thêm 2 HCV cho Cần Thơ tại giải karatedo ĐBSCL và HCB tại HKPĐ toàn quốc lần thứ VIII. Với những thành tích ấn tượng, tháng 8-2012 Thu Ngân được triệu tập lên đội trẻ quốc gia tại Trung tâm Huấn luyện quốc gia TP. Hồ Chí Minh. Môi trường rèn luyện mới khắc nghiệt hơn, nhưng Ngân thích nghi rất nhanh và tiến bộ đều đặn. Và chỉ hơn 1 năm rưỡi sau, Ngân tiếp tục tạo bất ngờ với chiếc HCV hạng cân trên 59 kg tại giải Vô địch karatedo Đông Nam Á vừa qua. Điều đáng nói là trước khi thi đấu 1 tuần, Ngân bị lật sơ- mi chân phải, đang trong quá trình điều trị, nhưng vẫn quyết tâm bước ra thảm đấu. Những cơn đau đã bắt đầu xuất hiện ở vòng loại, nhưng Ngân vẫn nén lại để vượt qua từng vòng một. Ở trận chung kết, sau khi nghe tuyên bố thắng cuộc, Ngân bước ra khỏi thảm và khụy xuống vì chân phải đã sưng tấy
Sinh trưởng trong gia đình đông anh em, ba mẹ chỉ làm ruộng, kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn nên Ngân sớm biết dành dụm các khoản tiền lương, tiền thưởng để đỡ đần cha mẹ. Mặc dù vừa học văn hóa, vừa tập luyện karatedo, thời gian khá căng thẳng nhưng nhiều năm qua, Ngân luôn là học sinh khá giỏi. Cô gái quê Thốt Nốt này cũng xác định phải học tốt để có công việc ổn định, có điều kiện chăm lo cho ba mẹ.
Cuối năm nay, Ngân sẽ tham gia tranh tài tại Đại hội TDTT toàn quốc, và mục tiêu là màu vàng của chiếc huy chương. Nói về Thu Ngân, Trưởng bộ môn karatedo của Cần Thơ, ông Nguyễn Anh Tuấn tự hào: “Để có được thành tích cao ở các giải đấu cấp quốc gia, VĐV cần phải có thời gian tập luyện, trui rèn khá lâu. Đối với Thu Ngân, thời gian em làm quen với võ thuật khá ngắn nhưng đã sớm thu được nhiều thành tích ở các giải đấu quan trọng, đặc biệt là HCV tại giải quốc tế vừa qua. Ưu điểm của Ngân chính là tiếp thu nhanh nhạy và chịu khó tập luyện. Với phong độ hiện tại, Ngân sẽ còn mang nhiều thành tích về cho thể thao địa phương và quốc gia”.
Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN