Các đại diện Ligue 1 đang tận hưởng mùa giải tốt nhất tại đấu trường châu Âu kể từ những năm 1990, nhưng cuộc khủng hoảng tài chính trầm trọng có thể nhấn chìm toàn bộ giải đấu hàng đầu nước Pháp.

Mặc dù đứng thứ 6 tại Ligue 1, Lyon vẫn có nguy cơ xuống hạng. Ảnh: Getty Images
CLB Paris Saint-Germain (PSG) đã vào đến bán kết Champions League mùa này, trong khi Lyon chỉ chịu dừng bước ở tứ kết Europa League. Brest và Lille thì góp mặt ở vòng loại trực tiếp Champions League. Về cá nhân, Ayyoub Bouaddi (17 tuổi) và Desire Doue là những tài năng mới nhất của học viện bóng đá Pháp tạo đột phá trên các sân khấu châu Âu.
Tuy nhiên, những thành tích tốt trên đang che đậy "sự phá sản của bóng đá Pháp". Bất chấp khoản lợi nhuận 1,5 tỉ euro từ việc bán 13% công ty con về quyền truyền thông cho quỹ đầu tư tư nhân CVC Capital của Mỹ và khoản thặng dư ròng 830 triệu euro nhờ bán cầu thủ, Liên đoàn các giải đấu chuyên nghiệp Pháp (LFP) đã lỗ tổng cộng 250 triệu euro ở mùa rồi. Cơ quan Quản lý tài chính bóng đá Pháp (DNCG) lo ngại rằng hoạt động của Ligue 1 thua lỗ tới 1,2 tỉ euro vào thời điểm này.
Ngoại trừ Rennes, Monaco và Marseille, "bức tranh" Ligue 1 rất ảm đạm, với ít nhất 3 CLB đang khó khăn đến mức có thể phá sản trước khi mùa giải kết thúc. Lyon, đội đã lỗ 117 triệu euro trong 6 tháng đầu tiên của mùa này, cũng không mấy sáng sủa.
Các CLB nhỏ có nguy cơ phá sản vì doanh thu phát sóng giảm. "Trong hàng chục năm, bóng đá chuyên nghiệp dựa vào sự tăng trưởng về quyền phát sóng và một thị trường chuyển nhượng sôi động. Hiện nay, quyền phát sóng đang có xu hướng giảm và thị trường chuyển nhượng đã đạt đến mức trần", Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp Philippe Diallo chia sẻ.
Trong kỳ chuyển nhượng gần nhất, Ligue 1 thu về số tiền kỷ lục 357 triệu euro nhưng thật ra các CLB kẹt tiền đã bất đắc dĩ chia tay những ngôi sao của họ.
Bản quyền truyền hình, "nguồn sữa" chính nuôi sống các CLB Ligue 1, cũng đang giảm. Mặc dù mới chỉ trong năm đầu tiên, DAZN, đối tác truyền thông có trụ sở tại Anh, tuyên bố sẽ không tôn trọng hợp đồng 5 năm với Ligue 1, do họ đang thua lỗ và không thu hút đủ người đăng ký. DAZN cũng đổ lỗi cho các CLB vì đã tước quyền tiếp cận cầu thủ và trận đấu, trong khi Ligue 1 không giúp đẩy lùi nạn vi phạm bản quyền. Nỗ lực hòa giải giữa DAZN và giải đấu đã đổ vỡ hồi tuần rồi.
Khi DAZN không còn hợp tác và trừ phi LFP có một kế hoạch thiên tài, thì không có đài truyền hình nào khác sẵn sàng thay thế vị trí của nền tảng phát trực tuyến này.
Đây là lần thứ hai Ligue 1, giải đấu lớn thứ năm ở châu Âu xét về doanh thu, rơi vào tình cảnh này trong 5 năm. Lần đầu tiên là khi thỏa thuận trị giá 1 tỉ euro/mùa với đài truyền hình Tây Ban Nha MediaPro sụp đổ trong vòng vài tháng đầu mùa 2020-2021. Amazon Prime và Canal+ đã nhảy vào nhưng chỉ chi bằng một nửa số tiền mà MediaPro cam kết. Khi bản giao kèo hết hạn, LFP quay sang bắt tay với DAZN. Tuy nhiên, thỏa thuận này có giá trị thấp hơn 10% so với sự kết hợp của Amazon và Canal+.
Chưa đầy một năm trước, Bordeaux, cựu vương UEFA Cup (tiền thân của giải Europa League ngày nay) và từng 6 lần vô địch nước Pháp, đã tuyên bố phá sản và bị giáng xuống giải hạng tư với tư cách CLB bán chuyên nghiệp.