29/12/2021 - 15:36

Thái Lan tự tin hơn trước trận chung kết lượt đi  

AFF Cup 2020 đang đi đến cuối với trận chung kết lượt đi giữa Indonesia với Thái Lan diễn ra vào 19g30 tối nay 29-12. Ðây là trận đấu hứa hẹn hấp dẫn giữa một đội bóng được đánh giá là có hàng công hay nhất và một đội bóng có hàng thủ hay nhất tại giải đấu đang diễn ra ở Singapore.

Teerasin Dangda (số 10) của Thái Lan là tiền đạo từng có mặt trong trận chung kết với Indonesia năm 2016, với chiến thắng 3-2 cho Thái Lan. Ảnh: CNN Indonesia

Sau khi đánh bại tuyển Việt Nam với tỷ số 2-0 sau 2 lượt trận tại bán kết, “voi chiến” của HLV Mano Polking đang rất tự tin sẽ đoạt chiếc cúp vô địch mà họ đang rất khao khát. Bước vào trận chung kết này, tuyển Thái Lan có sự hao hụt lực lượng khi thủ môn Chatchai Bootprom và tiền vệ cánh trái Theerathon Bunmathan phải ngồi ngoài vì chấn thương và thẻ phạt trong cuộc đối đầu với Việt Nam ở bán kết. Tuy nhiên, sức mạnh của tuyển Thái Lan có thể không bị ảnh hưởng nhiều, bởi những cầu thủ dự bị có thể đảm đương tốt các vị trí. Thủ môn Sivaruck Tedsungnoen thể hiện rất tốt trong thời gian vào thay Chatchai ở trận bán kết lượt về với Việt Nam, còn Suriya Singmui đá thay Theerathon trong trận thắng Singapore 2-0 ở vòng bảng.

Với chiều sâu đội hình, Thái Lan có nhiều phương án lựa chọn để có thể tạo được thế trận áp đảo trong cuộc đối đầu với Indonesia. Hàng tiền vệ Thái Lan vẫn được đánh giá cao hơn với Chanathip Songcrasin, Sarach Yooyen và đặc biệt là sự ổn định của tiền vệ trụ Phitiwat Sukjitthammaku. Trong 2 trận đối đầu với Việt Nam, Phitiwat gần như phong tỏa hết các phương án tiếp cận trung lộ, không cho Hoàng Ðức, Quang Hải có kịp thời gian xử lý bóng ở khu vực chính diện khung thành Chatchai.

Cuộc chiến ở khu vực giữa sân trận này sẽ rất căng thẳng. Các cầu thủ trẻ của HLV Shin Tae-yong đã có sự tiến bộ rất nhanh và rất bất ngờ. Họ đã không còn phụ thuộc vào ngôi sao được nhiều kỳ vọng là Evan Dimas. Tiền vệ đội trưởng của tuyển Indonesia không có tên trong đội hình xuất phát trong 2 trận bán kết với Singapore và trước đó là trận đấu gặp Việt Nam, nhưng kết quả là đội bóng xứ vạn đảo thi đấu rất tốt. Không có Evan Dimas, lối chơi của Indonesia vẫn rất thanh thoát, đầy tốc độ trong tấn công và chặt chẽ trong phòng ngự. Nổi bật nhất là sự cơ động của tiền vệ công Witan Sulaeman, thường xuyên có những đường bóng xâm nhập vòng cấm đối phương rất tốc độ. Các tiền vệ Ricky Kambuaya, Rachmar Irianto thi đấu rất năng nổ và không kém chất kỹ thuật. Khi tấn công, các cầu thủ Indonesia tràn lên rất nhanh để gây sức ép buộc đối phương phải lúng túng và khi mất bóng lại chuyển trạng thái sang phòng ngự cũng rất nhanh.

Trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam, Indonesia đã chọn lối chơi tử thủ và phong tỏa thành công các mũi nhọn của HLV Park Hang-seo. Có thể HLV Shin Tae-yong vẫn sẽ áp dụng chiến thuật này khi đối đầu với đội bóng cũng được đánh giá mạnh hơn, là Thái Lan trong trận lượt đi, trước khi mạo hiểm hơn ở trận lượt về quyết định. Nếu chơi phòng ngự, Indonesia cũng có thể bung sức trong những pha phản công để tìm bàn thắng. Còn nếu chấp nhận chơi đôi công mạo hiểm, Indonesia có thể sẽ nhận nhiều bàn thua khi hàng công của Thái Lan tỏ ra rất lợi hại.

Ðây là lần thứ 9 Thái Lan có mặt trong trận chung kết AFF Cup, trong khi Indonesia cũng đã có 5 lần đi đến trận cuối cùng nhưng đều thất bại, trong đó có cuộc đụng độ Thái Lan năm 2016. Ðội bóng xứ vạn đảo đang rất khát khao có được danh hiệu vô địch đầu tiên kể từ khi giải đấu ra đời vào năm 1996 đến nay và họ đang rất kỳ vọng vào tài cầm quân của HLV người Hàn Quốc Shin Tae-yong.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết