Chiều nay 19-12, hai trận bán kết môn bóng đá nam sẽ diễn ra trên sân vận động Zeyar Thiri, hứa hẹn sẽ rất gay cấn.
Trận bán kết 1 là cuộc đối đầu giữa U-23 Malaysia với U-23 Indonesia. Đây là 2 đối thủ có nhiều duyên nợ ở khu vực Đông Nam Á. Còn nhớ trận chung kết SEA Games 26 trên đất Indonesia, dù đội chủ nhà được đánh giá cao hơn với nhiều nhân tố nổi trội, nhưng rốt cuộc chiến thắng đã thuộc về người Malaysia. Đến SEA Games năm nay, U-23 Indonesia chỉ còn lại một cái tên đáng kể là tiền vệ Andik Vermansyah, nhưng cầu thủ này chưa đáp ứng được sự kỳ vọng trong các trận vừa qua. Có thể nói, U-23 Indonesia vượt qua vòng bảng là có phần may mắn, khi họ để Đông Timor cầm hòa, thắng chật vật Campuchia và chỉ kịp giành vé sau trận thắng nghẹt thở trước U-23 Myanmar. Trong khi đó, U-23 Malaysia vẫn cho thấy cái chất "lì lợm" trong lối chơi. Không hoa mỹ, không giàu kỹ thuật, nhưng U-23 Malaysia luôn biết cách giành chiến thắng trong những thời điểm khó khăn. Đó là điểm đáng sợ của đội bóng do HLV Ong Kim Swee dẫn dắt.
Trận bán kết 2 diễn ra giữa U-23 Thái Lan và U-23 Singapore. Với những màn trình diễn khá "nhàn nhã" ở vòng đấu bảng, U-23 Thái Lan đang chứng tỏ là ứng cử viên số 1 cho chiếc HCV. Các học trò của HLV Kiatisak thể hiện đẳng cấp rất khác so với phần còn lại ở SEA Games năm nay. Họ thi đấu chững chạc, điều khiển trận đấu theo ý đồ của mình và bùng nổ khi cần thiết. Tuy nhiên, U-23 Singapore cũng cho thấy họ không phải dễ bị bắt nạt. Cũng cần nhắc lại rằng, bóng đá Thái Lan từng không ít lần gục ngã trước lối đá thực dụng của các cầu thủ đến từ đảo quốc Sư tử. Chỉ một bài duy nhất là chuyền dài bóng bổng, tạt cánh đánh đầu, nhưng U-23 Singapore khiến các đối thủ phải "ngã mũ", trong đó có U-23 Việt Nam. Sự chặt chẽ, kỷ luật trong lối chơi U-23 Singapore luôn là đối thủ gây khó khăn cho các đội bóng thiên về kỹ thuật như U-23 Thái Lan.
U-23 Malaysia và U-23 Thái Lan được đánh giá cao hơn, nhưng họ sẽ rất khó khăn vào chiều tối nay.
Thái Bình