12/08/2026 - 14:11

Thạch Động - Nơi “động đá nuốt mây” 

(CTO) - Di tích thắng cảnh Thạch Động là 1 trong 10 cảnh đẹp của “Hà Tiên thập cảnh”. Tổng trấn Mạc Thiên Tích đã cảm tác gọi nơi đây là “Thạch Động thôn vân”, nghĩa là nơi động đá nuốt mây.

Về Thạch Động nghe chuyện Thạch Sanh giết đại bàng giải cứu công chúa.

Thạch Động nay thuộc phường Hà Tiên, tỉnh An Giang, cách trung tâm Hà Tiên khoảng 3km. Ấn tượng đầu tiên với du khách là dãy núi cao, với con dốc thoai thoải dẫn lên, cũng là đường vào cửa Thạch Động.

Khách tham quan chùa cổ Tiên Sơn.

Linh thiêng nơi Thạch Động.

Những lối đi vào hang ở Thạch Động rất huyền bí.

Vừa bước vào hang là chùa cổ Tiên Sơn, linh thiêng khói hương, thanh tịnh kinh kệ, lúc nào cũng thu hút khách thập phương chiêm bái.

Thạch Động có những lối đi nhỏ, có lúc phải cúi người hay lách qua chỗ hẹp, trong sự u tịch và những làn gió từ cửa hang thổi vào. Đó là cảm giác đầy thú vị khi khám phá Thạch Động.

Đứng trên cửa phía trên của hang, có thể nhìn một góc Hà Tiên thu nhỏ với mây trời như với tay chạm được, đưa mắt xung quanh là bao la rừng xanh, biển biếc, lúa vàng. Thạch Động xứng danh “Hà Tiên thập cảnh”.

Thạch Động - nơi “động đá nuốt mây”.

Rừng núi điệp trùng ở Thạch Động.

Từ cửa hang trên cao nhìn xuống.

Những vết xẻ đôi tạo nên hang động kỳ lạ.

Thạch Động còn thu hút du khách bởi truyền thuyết Thạch Sanh giải cứu công chúa khỏi hang Đại bàng. Thực hư hòa lẫn giữa những câu chuyện nhuốm màu truyền thuyết, Thạch Động khoác trên mình sự huyền bí của thời gian.

Trong Thạch Động còn có 2 di tích được nhiều người tìm hiểu là Giếng Tiên và Giếng Trời.

Giếng Tiên - Đường xuống thủy cung

Giếng Tiên là một hang sâu nằm giữa khu vực trung tâm Thạch Động. Theo lời kể của các bậc tiền nhân, Giếng Tiên là lối vào của một hệ thống hang động rất sâu và hẹp kéo dài ra đến tận vịnh Thái Lan.

Theo truyện cổ tích Thạch Sanh - Lý Thông kể rằng: sau khi giết chết Đại bàng tinh, giải cứu công chúa Quỳnh Nga, Thạch Sanh lại bị Lý Thông âm mưu dùng đá lắp kín miệng hang, nhốt trong hang tối.

Giếng Tiên.

Thạch Sanh trong lúc tìm đường ra, tình cờ nghe tiếng kêu cứu của Hoàng tử - con vua Thủy Tề, bị đại bàng bắt giam trước đó, nên đã giải cứu. Để tạ ơn cứu mạng, Hoàng tử mời Thạch Sanh tới Thủy cung thông qua lối đi này.

Trước khi trở về đất liền, Thạch Sanh đã được vua Thủy Tề ban tặng đàn thần. Thạch Sanh dùng đàn thần này để gặp lại công chúa Quỳnh Nga, vạch trần âm mưu thâm độc của Lý Thông, đồng thời ngăn chặn, đẩy lùi quân xâm lược.

Hiện nay, quanh miệng Giếng Tiên được xây dựng bờ tường nhằm bảo vệ sự an toàn cho du khách khi đến tham quan và trải nghiệm tại Thạch Động.

Giếng trời - Hang Đại bàng

Cũng theo truyền thuyết Thạch Sanh - Lý Thông, giếng trời là miệng hạng Đại bàng. Đại bàng cắp công chúa Quỳnh Nga đang bay trên bầu trời đã bị Thạch Sang bắn cung tên trúng, bị thương.

Hang Đại bàng.

Thạch Sanh lần theo vết máu của đại bàng tìm tới miệng hang để giải cứu công chúa và giết chết đại bàng tinh. Hang Đại bàng ở Thạch Động được giải thích bằng truyền thuyết này.

Bia ghi dấu sự kiện đau thương

Trước cổng vào di tích thắng cảnh Thạch Động, nhiều du khách dừng lại và cúi đầu trước bia căm thù. Đó là hình tượng đôi tay giơ lên, bàn tay nắm chặt. Bia căm thù ghi lại sự kiện ngày 14-3-1978, tại xã Mỹ Đức, bọn diệt chủng Pôn Pốt đã tàn sát 130 người.

Bia căm thù.

Ngày nay, Thạch Động là điểm đến tham quan, trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Hà Tiên. Thạch Động vẫn mang vẻ kỳ vĩ, huyền bí, đẹp một cách rất cuốn hút.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết