19/02/2025 - 09:09

Sự trỗi dậy của Brest 

Mặc dù khả năng lội ngược dòng trước đội bóng đồng hương Paris Saint Germain (PSG) ở trận lượt về vòng play-off Champions League là không cao, nhưng CLB Brest cũng đã cho thấy làn sóng mới tại giải năm nay.

Real Madrid và Brest đều góp mặt ở vòng play-off Champions League. Ảnh: Reuters

Để đi tiếp vào vòng 1/8, "chàng tí hon" Brest phải quật ngã "gã khổng lồ" PSG trong tuần tới sau khi đã thua 0-3 ở trận lượt đi. Kịch bản này rất khó xảy ra, nhất là khi Brest phải làm khách trên sân PSG ở Thủ đô Paris. Tuy nhiên, việc góp mặt ở vòng play-off đã là bước tiến đáng kinh ngạc của một đội bóng từng thi đấu tại giải hạng ba của Pháp vào năm 2004.

Trong khi nhiều CLB thăng hoa ở Champions League nhờ những ông chủ giàu có, Brest vươn lên bằng cách sử dụng khéo léo ngân sách hạn hẹp và tập trung vào những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm. Mô hình này hoàn toàn đối lập với những CLB "đại gia" như PSG.

Cuộc chạm trán PSG - Brest đã tô đậm sự chênh lệch giữa các đội bóng lớn nhất và nhỏ nhất của giải đấu. Trong 10 năm qua, PSG thuộc sở hữu của Qatar đã chi gần 2 tỉ euro trên thị trường chuyển nhượng, nhiều gấp 40 lần so với Brest. Đội bóng thành phố cảng chỉ đạt doanh thu 51 triệu euro ở mùa 2022-2023, thua xa 807 triệu euro của PSG.

Khi Brest cán đích trong tốp 4 giải Ligue 1 mùa rồi để có vé dự Champions League, giới bình luận dự đoán đội bóng này sẽ sớm dừng bước. Tuy nhiên, Brest đã thể hiện phong độ đáng nể, thắng 4/8 trận ở giai đoạn phân hạng để đảm bảo suất vào vòng play-off.

Ngay cả khi không thể tiến xa hơn, khoản tiền thưởng 51 triệu euro mà Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) dành cho đội dự giải mùa này sẽ giúp Brest tiếp tục nâng cấp đội hình. Nói như chủ sở hữu kiêm Chủ tịch Brest là ông Denis Le Saint, CLB sẽ sử dụng khoản thưởng để tái đầu tư trong năm nay và thậm chí là những năm tới.

Với ngân sách chỉ 48 triệu euro, Brest thường đợi đến cuối kỳ chuyển nhượng mới chiêu mộ những cầu thủ chưa có bến đỗ, chẳng hạn như cầu thủ chạy cánh Mama Balde. "Brest phải khôn ngoan và tìm kiếm vận may với những cầu thủ giỏi nhưng chưa được phát hiện hoặc những cầu thủ giàu kinh nghiệm muốn có một khởi đầu mới", HLV của Brest, Eric Roy, chia sẻ.

Theo trang Transfermarkt, Brest sở hữu một trong những đội hình lớn tuổi nhất tại Ligue 1. Đội hình này bao gồm tiền vệ Jonas Martin (34 tuổi) và Pierre Lees-Melou (31 tuổi). Chủ tịch Le Saint ngưỡng mộ "khả năng trấn an" của HLV Roy khi đội hình không phụ thuộc vào các ngôi sao cá nhân.

Việc tranh tài ở đấu trường cấp CLB danh giá nhất châu Âu cũng đã đặt ra thách thức tài chính cho Brest. Chỉ riêng 4 trận trên sân nhà đã tốn 2 triệu euro, vì sân vận động của Brest không đáp ứng các tiêu chuẩn UEFA, nên phải mượn sân của CLB Guingamp ở cách xa 100km. Brest đã phải trả tiền cải tạo sân mượn và chia sẻ doanh thu bán vé với đội chủ sân.

Tuy nhiên, Brest gần đây đã nhận được giấy phép quy hoạch để xây dựng sân vận động mới mang tên Arkea Park. Sân mới sẽ có sức chứa 15.000 người, bằng với sân nhà hiện tại nhưng đủ điều kiện tổ chức các trận đấu châu Âu.

MINH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết