12/12/2020 - 10:38

Rời sân để “trị” nạn phân biệt chủng tộc 

Sáng 9-12, giải đấu danh giá Champions League đã xuất hiện một trong những hành động thể hiện tinh thần đoàn kết chống nạn phân biệt chủng tộc mạnh mẽ nhất, khi cầu thủ cả hai đội PSG và Istanbul Basaksehir bỏ ngang trận đấu. Nhiều tổ chức chống phân biệt đối xử tin rằng sau này các cầu thủ khác cũng sẽ làm điều tương tự nếu hứng chịu những lời lẽ khó nghe.

Các cầu thủ PSG và Istanbul Basaksehir dừng trận đấu hôm 9-12. Ảnh: beIN Sport

Các cầu thủ PSG và Istanbul Basaksehir dừng trận đấu hôm 9-12. Ảnh: beIN Sport

PSG tiếp đối thủ Istanbul Basaksehir đến từ Thổ Nhĩ Kỳ ở lượt trận cuối bảng H. Sau hơn 13 phút thi đấu, bắt nguồn từ cuộc tranh cãi nảy lửa giữa trọng tài thứ tư Sebastian Coltescu và trợ lý HLV người Cameroon của Istanbul Basaksehir là Pierre Webo về một tình huống trên sân. Không kìm chế được tức giận, trọng tài quốc tịch Romania này đã gọi ông Webo là “thằng da màu”, khiến toàn đội Istanbul Basaksehir phản ứng dữ dội và bỏ trận đấu. Là người từng bị phân biệt chủng tộc, ngôi sao Neymar cũng quyết định ủng hộ đội khách và đi vào đường hầm.

Trước sự cố bất ngờ này, Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã phải điều Coltescu vào phòng trợ lý trọng tài video (VAR) để thay bằng một trọng tài khác. Thế nhưng CLB Thổ Nhĩ Kỳ ra yêu sách họ chỉ thi đấu nếu như ông này không liên quan gì đến trận đấu. Trang web của Istanbul Basaksehir sau đó đã đăng tải hình ảnh khẩu hiệu “Nói không với phân biệt chủng tộc”, như muốn mỉa mai UEFA. Phía UEFA khẳng định sẽ mở cuộc điều tra vụ việc. Với tôn chỉ chống phân biệt chủng tộc của UEFA, trọng tài Coltescu sẽ đối mặt án phạt rất nặng nếu bị kết tội.

Bình luận về vụ việc trên, Piara Powar, Giám đốc điều hành Mạng lưới chống phân biệt đối xử Fare, nói rằng: “Hai đội PSG và Istanbul Basaksehir cùng rời sân sẽ tạo ra tiền lệ ở châu Âu. Nhiều cầu thủ đã chán nản với các biện pháp chỉ mang tính chất thỏa hiệp trong chống chủ nghĩa phân biệt chủng tộc, nên giờ đây họ sẵn sàng thực hiện quyền ngừng thi đấu”. Ovidiu Hategan, trọng tài chính bắt trận PSG và Istanbul Basaksehir nói trên, năm 2013 cũng từng bị tiền vệ Yaya Toure của Manchester City phàn nàn về việc không đưa ra biện pháp đối với những âm thanh nhại tiếng khỉ đến từ các CÐV của đội chủ nhà CSKA Moscow. Còn tại giải vô địch quốc gia Bồ Ðào Nha hồi đầu năm nay, tiền đạo Moussa Marega của CLB Porto muốn được thay ra sau khi bị phân biệt chủng tộc bởi các CÐV. Tuy nhiên, các đồng đội của Marega và cầu thủ đối phương lại ra sức can ngăn anh rời sân. Ðáng buồn hơn, Marega còn bị trọng tài phạt thẻ vàng vì không tiếp tục thi đấu - hành động “cấm cửa” cầu thủ rời sân. Theo quy định của UEFA, cầu thủ không được rời sân nếu trọng tài chưa cho phép.

Lâu nay, các cầu thủ quỳ gối, căng khẩu hiệu và yêu cầu mạnh tay hơn với phân biệt chủng tộc, nhưng vẫn chưa đủ để bứng gốc vấn nạn này. Trên Kênh BT Sport, cựu hậu vệ Manchester United Rio Ferdinand đã lên tiếng bảo vệ hành động rời sân của các cầu thủ. Tương tự, các Tổ chức chống phân biệt chủng tộc như “Kick It Out” và “Show Racism the Red Card” đồng thanh kêu gọi các cầu thủ hãy rời khỏi sân khi bị xúc phạm. Theo Powar, vụ việc ở Paris cũng cho thấy cần phải đào tạo thêm các trọng tài và phân biệt chủng tộc dù vô tình vẫn là hành vi phân biệt chủng tộc.

Trong trận tái đấu rạng sáng 10-12, PSG đã đè bẹp Istanbul Basaksehir 5-1 nhờ hat-trick của Neymar và cú đúp của Kylian Mbappe. Với kết quả này, PSG dẫn đầu bảng H và cùng đội xếp thứ hai RB Leipzig tiến vào vòng 1/8.

BÌNH DƯƠNG (Theo AP, Telegraph)

Chia sẻ bài viết