Sau trận thắng khó nhọc 1-0 trước U23 Ðài Loan với thành phần gồm sinh viên đại học và công nhân, thầy trò HLV Park Hang-seo sắp vào trận quyết định với U23 Myanmar ngày 2-11. Với mục tiêu giành ngôi đầu bảng I để đi tiếp vào vòng chung kết U23 châu Á 2022, thầy trò HLV Park được dự báo sẽ không dễ dàng trong cuộc đối đầu này.

Thầy trò ông Park miệt mài trên sân tập ở Kyrgyzstan chờ trận quyết đấu U23 Myanmar. Ảnh: ANH HUY
Có rất nhiều nghi ngờ về sức mạnh thật sự của đội tuyển U23 Việt Nam sau trận ra quân mệt mỏi trước đối thủ Ðài Loan bị đánh giá là dưới cơ. Các học trò của thầy Park chơi bóng cứng nhắc, phối hợp sai nhiều và đặc biệt là dứt điểm yếu. Những trục trặc của các tuyển thủ trẻ được lý giải là do sau hơn một năm không đá giải quốc tế nào, sự trải nghiệm ở các mặt trận lớn còn quá hạn chế khiến họ nhập cuộc không như ý muốn.
Thật vậy, so với các lứa đàn anh từng dễ dàng đoạt vé chơi vòng chung kết U23 châu Á năm 2018 và 2020, thế hệ bây giờ thiếu kinh nghiệm rất nhiều. Hầu hết đều ngồi mòn ghế dự bị tại CLB hoặc hiếm hoi có suất ra sân đá chính tại V.League, hay chỉ trôi dạt cọ xát ở giải hạng Nhất có trình độ kém hơn. Ngay cả 5 cầu thủ dày dạn tăng cường cho đội trẻ cũng chỉ là phương án phụ trên đội tuyển quốc gia.
Ðiều này khác xa với thời của Công Phượng, Quang Hải… hay sau đó Tiến Linh, Hà Ðức Chinh… đã nhiều năm lăn lộn ở V.League và chơi nhiều giải quốc tế lớn U19 Ðông Nam Á, châu Á, vòng chung kết cúp thế giới U20.
Cho nên không thể trách vị HLV người Hàn Quốc chưa tạo ra một lối chơi sắc nét và hiệu quả cho học trò, bởi trong tay ông chỉ có thế. Ngay cả HLV Park Hang-seo cũng than thở “hơi thất vọng” về cách tổ chức lối chơi của cầu thủ trẻ - dù ông thường không nhận xét theo hướng tiêu cực sau mỗi trận đấu. Tuy nhiên, rõ ràng ông thầy người Hàn Quốc không thể che giấu khán giả và không thể nói khác đi nhằm bao biện cho cầu thủ U23 Việt Nam như ở nhiều trận thua khác mà ông nhận trách nhiệm và vẫn thấy “hài lòng”.
Dù sao trận thắng khó nhọc U23 Ðài Loan cũng rất bổ ích. Ðiều đó giúp cho ông Park và các cộng sự nhìn rõ hơn mọi thứ, từ đẳng cấp tập thể của các học trò đang ở đâu, cho đến tư duy, kỹ thuật cá nhân để điều chỉnh cho trận quyết đấu U23 Myanmar.
Thầy trò ông Park có thuận lợi 5 ngày nghỉ, trong đó còn có thời cơ quan sát lối chơi của đối thủ Myanmar trong trận ra quân với U23 Ðài Loan ngày 30-10.
Hy vọng các tuyển thủ trẻ Việt Nam sẽ lột xác, trình diễn lối chơi thuyết phục cùng một chiến thắng để lấy lại niềm tin và tình cảm của giới hâm mộ.
SONG HUY