01/01/2022 - 12:19

Quá khó để Indonesia lật ngược thế cờ! 

Sau trận chung kết lượt đi thua 0-4, các cầu thủ Indonesia gần như không còn cơ hội nào để lần đầu tiên lên ngôi vô địch AFF Cup, khi mà tuyển Thái Lan thể hiện đẳng cấp, trình độ vượt trội. 19g30 tối nay 1-1-2022, hai đội sẽ tái đấu trong trận chung kết lượt về và có thể chỉ là cơ hội để Indonesia tìm kiếm bàn thắng danh dự.

Chanathip (trái) vượt trội hơn hẳn “đàn em” Witan Sulaeman của Indonesia. Ảnh: goal

Thế trận phòng ngự số đông của Indonesia từng thành công trong cuộc đối đầu với tuyển Việt Nam đã không thể phát huy hiệu quả trước một Thái Lan đang hừng hực khí thế. HLV Shin Tae-yong không thể lường được sức công phá quá nhanh của “Voi chiến” khi đội tuyển Indonesia bị thủng lưới ngay ở phút thứ 2 của trận lượt đi. Có lẽ bàn thua sớm khiến những toan tính phòng ngự của nhà cầm quân Hàn Quốc không thể thực hiện được, buộc các học trò của ông phải mạo hiểm dâng cao hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng, với tuổi đời còn quá trẻ, các cầu thủ Indonesia không phải là đối thủ của Thái Lan dày dạn kinh nghiệm. Mặc dù trận này, Thái Lan thay tới 7 vị trí đá chính so với trận lượt về bán kết hòa Việt Nam 0-0, nhưng vẫn tạo được thế trận vượt trội so với Indonesia. Khu vực giữa sân hoàn toàn thuộc về Thái Lan với hàng tiền vệ có Chanathip đá cao nhất, Roller bên cánh phải và Tristan Do bên cánh trái, thường xuyên dâng cao. Bộ ba tiền vệ trung tâm Ricky - Irianto - Dewangga của Indonesia hoàn toàn lép vế, không thể triển khai bóng lên phía trên. Tiền vệ cánh hay nhất của Indonesia là Witan Sulaeman gần như chỉ lo phòng ngự, có rất ít pha lên bóng đáng chú ý trong trận lượt đi. Ngay cả khi Indonesia tung tiền vệ được chờ đợi nhất là Evan Dimas vào sân, thế trận cũng không sáng sủa hơn với Indonesia.

Trước trận lượt về, HLV Shin Tae-yong cũng thừa nhận rằng kết quả 0-4 khiến Indonesia không còn nhiều hy vọng. Có thể, Indonesia sẽ không đánh bại được Thái Lan để vô địch ở lượt về, nhưng sẽ không đầu hàng và chưa biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi trái bóng chưa lăn.

Với “Voi chiến”, chiếc cúp vô địch AFF lần thứ 6 đang còn cách họ 90 phút nữa. Ở bán kết, Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 trận lượt đi và hoàn toàn làm chủ tình hình ở trận lượt về khi chơi bóng đủng đỉnh, phòng ngự chặt chẽ không cho các học trò của HLV Park Hang-seo cơ hội nào. Tuy nhiên, trước một Indonesia còn “non” kinh nghiệm, Thái Lan không có lý do gì phải chơi phòng ngự, đặc biệt là đã có “vốn lận lưng” tới 4 bàn thắng. Có thể Thái Lan vẫn tiếp cận trận đấu này như ở lượt đi, bởi lực lượng quá mạnh với dàn cầu thủ đá chính cũng như dự bị không có sự chênh lệch. So sánh các vị trí trên sân, dàn cầu thủ của Thái Lan đều nhỉnh hơn Indonesia, khả năng phối hợp và dứt điểm của hàng công cũng sắc bén hơn. HLV Mano Polking cũng rất tự tin: “Tôi tự hào được làm việc với dàn cầu thủ hiện tại của bóng đá Thái Lan. Chiến thắng nhờ vào các cầu thủ, tôi làm HLV, nhưng công việc của tôi dễ dàng hơn nhiều khi có lực lượng tốt đến thế”.

Trong tình thế phải tấn công để ghi bàn, Indonesia buộc phải đẩy cao đội hình và điều này có thể khiến họ phải nhận thêm những bàn thua trước những chân sút lợi hại của Thái Lan.

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết