Tấm HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo châu Á 2026 ở Mông Cổ là dấu son đáng nhớ với võ sĩ trẻ Lê Đặng Ngọc Văn Minh của Taekwondo Cần Thơ. Bởi phía sau tấm huy chương ấy không chỉ là những giờ tập luyện gian khổ, mà còn là hành trình vượt qua nghịch cảnh của chàng trai sớm gánh trên vai trách nhiệm gia đình.

Lê Đặng Ngọc Văn Minh (trái) trong một buổi tập cùng các VĐV đội trẻ Cần Thơ.
Tại Giải vô địch Taekwondo châu Á năm nay, Văn Minh cùng các đồng đội Nguyễn Thị Y Bình, Nguyễn Xuân Thành, Tạ Bảo Quang, Châu Ngọc Tuyết Sang và Nguyễn Thị Mộng Quỳnh giành HCĐ nội dung quyền đồng đội sáng tạo. Ở nội dung này, đội Việt Nam cạnh tranh quyết liệt với Thái Lan cho ngôi vô địch, nhưng thiếu một chút may mắn để có thể đổi màu huy chương. Dẫu vậy, chàng võ sĩ trẻ vẫn nhìn nhận tấm HCĐ như một động lực mới. “Em biết ơn thầy cô đã tận tình dạy bảo. Chưa đạt thành tích cao nhất, nên em sẽ nỗ lực, phấn đấu hơn nữa”, Văn Minh chia sẻ sau giải đấu.
Thành tích ấy càng đáng quý bởi phía sau sàn đấu là biết bao nhọc nhằn mà võ sĩ trẻ này âm thầm vượt qua. HLV đội tuyển Taekwondo Cần Thơ Ngô Thúy Duy, cho biết Văn Minh là VĐV giàu nghị lực. Khi tập trung cùng đội tuyển Quốc gia ở TP Hồ Chí Minh hồi tháng 4, Văn Minh gần như tự xoay xở mọi thứ, từ sinh hoạt, học tập đến việc chăm lo cho gia đình ở quê nhà. Thời điểm chuẩn bị cho giải châu Á cũng là lúc Văn Minh bước vào giai đoạn ôn thi tốt nghiệp THPT. Sau những buổi tập kéo dài, Văn Minh tranh thủ học online, xin về Cần Thơ làm bài kiểm tra rồi lại tất tả trở lên đội tuyển tập luyện.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn càng khiến ý chí của Văn Minh thêm mạnh mẽ. Cha mất sớm, mẹ đi thêm bước nữa, Văn Minh trở thành chỗ dựa cho hai em nhỏ. Một em gái đang học lớp 10 và cũng theo Taekwondo trẻ Cần Thơ, còn em trai mới học lớp 5. Ngoài giờ tập, Văn Minh vẫn đều đặn đưa đón em đi học, nấu cơm, lo tiền học phí và sinh hoạt trong nhà. Cuộc sống chật vật, Văn Minh luôn phải chi tiêu dè sẻn khoản thu nhập từ tiền công, tiền ăn của VĐV.
HLV Nguyễn Đồng Thăng, người gắn bó với Văn Minh từ những ngày đầu ở CLB Taekwondo phường Ba Láng, vẫn nhớ hình ảnh cậu học trò gầy gò, nước da xanh xao vì ăn uống kham khổ. “Có hôm tập xong là Minh chạy vội về nhà nấu cơm cho các em. Gia cảnh khó khăn nhưng em rất ngoan, biết vươn lên. Điều đó khiến chúng tôi rất tự hào”, ông Nguyễn Hồng Thăng nói.
Năm 2018, Văn Minh tham gia tập luyện tại CLB Taekwondo phường Ba Láng. Chỉ sau 2 năm, Văn Minh đã được gọi vào đội năng khiếu Taekwondo Cần Thơ rồi nhanh chóng tiến lên đội trẻ, đội tuyển thành phố. Những cú nhào lộn nhanh, mạnh, chuẩn xác trên thảm đấu đã giúp Văn Minh dần khẳng định mình ở đấu trường quốc gia và quốc tế.
2 năm trước, Văn Minh từng giành HCĐ giải vô địch thế giới lứa tuổi U17. Năm 2025, võ sĩ trẻ tiếp tục đạt HCV giải trẻ quốc gia, HCV U17 Đông Nam Á và HCĐ Giải vô địch quyền Taekwondo thế giới. Với thành tích này, Văn Minh vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.
Từ cậu bé sớm thiếu vắng tình thương của cha, phải gồng gánh chăm lo cho các em, Văn Minh đã vươn lên bằng ý chí và niềm đam mê võ thuật. Và mỗi tấm huy chương mà võ sĩ giành được là phần thưởng xứng đáng cho hành trình không khuất phục trước nghịch cảnh.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH