18/06/2017 - 16:21

Nhìn từ giải U20 Thế giới 2017

Đánh bại U20 Venezuela 1-0 trong trận chung kết ở Suwon (Hàn Quốc) chiều 11-6, tuyển U20 Anh đã trở thành nhà vô địch U20 Thế giới 2017 một cách xứng đáng.

Người ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu (ở phút 35) là tiền đạo 20 tuổi Calvert-Lewin đang khoác áo CLB Everton. Tuy nhiên, nếu thủ môn Freddie Woodman không cản phá thành công quả phạt đền của tiền đạo Venezuela Adalberto Penaranda ở phút 74, những chú sư tử trẻ chưa chắc được tận hưởng niềm vui chiến thắng lịch sử này. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1966, Anh vô địch một giải bóng đá thế giới, dù là ở cấp độ trẻ.

Các cầu thủ U20 Anh nâng cao chiếc Cúp vô địch Thế giới lần đầu tiên kể từ 1966. Ảnh: Sky Sports

Trước đây, các cầu thủ trẻ Anh cũng từng vào đến chung kết U21 châu Âu (thua U21 Đức hồi năm 2009), nhưng sau đó họ không thể tiếp nối thành công ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Còn nhớ, nòng cốt của đội tuyển quốc gia Đức lên ngôi World Cup 2014 chính là lứa cầu thủ U21 Đức từng góp mặt tại trận chung kết 2009. Trong khi đó, các ngôi sao Anh như Theo Walcott, Micah Richards, Kieran Gibbs… đều gần như đánh mất phong độ sau đó.

Thách thức lớn cho Liên đoàn Bóng đá Anh và các CLB lúc này là đảm bảo điều tương tự không xảy đến với lứa cầu thủ U20 Anh vừa đăng quang. Chìa khóa để đạt được mục tiêu trên là trao cơ hội thi đấu ở cấp CLB nhiều hơn cho các cầu thủ này. Tiền vệ Joshua Onomah, cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất của U20 Anh trong trận chung kết- chỉ mới có 4 lần ra sân từ băng ghế dự bị trong màu áo Tottenham mùa giải qua. Tương tự là trường hợp của Dominic Solanke- tiền đạo nhận được danh hiệu Quả bóng vàng U20 Thế giới 2017 với 4 bàn thắng. Solanke vừa rời Chelsea để đầu quân cho Liverpool sau mùa giải mài "đũng quần" trên băng ghế dự bị. Nhưng với màn trình diễn ở Hàn Quốc vừa qua, Onomah và các đồng đội có quyền được trao cơ hội ra sân nhiều hơn ở Ngoại hạng Anh mùa giải tới.

Một sự kiện đáng chú ý khác tại giải U20 Thế giới vừa qua là việc thử nghiệm công nghệ trợ lý trọng tài video (VAR). Phút 72 của trận chung kết, Venezuela phản công với hy vọng tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, Clarke-Salter đã va chạm khiến Penaranda ngã trong vòng cấm. Trọng tài chính lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, khi đó các cầu thủ Anh phản đối và đòi trọng tài áp dụng công nghệ VAR để đưa ra quyết định cuối cùng. Hình ảnh từ VAR cho thấy quyết định cho đội bóng đến từ Nam Mỹ hưởng penalty của trọng tài người Hà Lan là chính xác.

Tham khảo VAR gần như chỉ mất khoảng 1 phút trong khi đảm bảo trọng tài đưa ra một quyết định chính xác ở thời khắc quyết định của trận chung kết. Dẫu có những ý kiến phản đối áp dụng VAR vào bóng đá, song giải U20 Thế giới 2017 đã cho thấy sự hữu ích của công nghệ này. Giờ là lúc phải nghiêm túc đưa VAR vào các giải bóng đá quốc nội. Ban Tổ chức giải Serie A ở Ý đi đầu trong nỗ lực này khi vừa nộp đơn xin Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cho áp dụng VAR vào các trận đấu của mùa giải mới.

BÌNH DƯƠNG (Theo Sky Sports)

Chia sẻ bài viết