(CTO) - Tối 23-8, trong khuôn khổ vòng 2 V.League 2025-2026, nhiều bất ngờ đã xảy ra khi Ninh Bình đè bẹp Thanh Hóa 4-0, Sông Lam Nghệ An ngược dòng hạ Thép Xanh Nam Định 2-1, Hải Phòng thắng PVF-Công an nhân dân 3-1...
Được chơi trên sân nhà, Ninh Bình nhập cuộc mạnh mẽ, đẩy cao đội hình tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc. Sau vài phút đầu bị bất ngờ, các cầu thủ Thanh Hóa dần lấy lại thế trận, tổ chức phòng ngự và lên bóng mạch lạc hơn.
Tuy nhiên, ngoại binh của chủ nhà đã chơi quá hay, khiến hàng thủ Thanh Hóa chao đảo. Phút 31, từ một tình huống căng ngang bên cánh phải, bóng bật ra đúng vị trí của Daniel Da Silva và tiền đạo này nhanh chân tung cú dứt điểm chính xác, mở tỷ số cho đội chủ nhà. Phút cuối hiệp 1, Gustavo Henrique bứt tốc bên cánh trái và lừa qua thủ môn Y Eli Nie, nhân đôi cách biệt 2-0 cho Ninh Bình.

Ninh Bình (trái) thắng đậm Thanh Hóa. Ảnh: LĐ
Bước sang hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 63, Gustavo Henrique một lần nữa ghi dấu ấn khi thoát xuống trống trải và tung cú dứt điểm chéo góc nâng tỷ số lên 3-0.
Chỉ ít phút sau, Thanh Thịnh chuyền bóng ngang để Daniel Da Silva dứt điểm một chạm, ấn định chiến thắng 4-0 cho Ninh Bình. Các cầu thủ Thanh Hóa dù chơi rất nỗ lực những phút cuối, nhưng không ghi được bàn thắng nào.
Với chiến thắng đậm 4-0, Ninh Bình tạm vươn lên dẫn đầu bảng với 6 điểm, trong khi Thanh Hóa tiếp tục gây thất vọng với 1 điểm sau 2 trận.

Các cầu thủ Sông Lam Nghệ An mừng chiến thắng. Ảnh: VNN
Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An cũng gây bất ngờ khi ngược dòng đánh bại các nhà đương kim vô địch. Đội khách Nam Định tỏ ra vượt trội so với chủ nhà, khi sớm có bàn thắng dẫn trước ở phút 9 do công của Lâm Ti Phông.
Tuy nhiên, phút 41, Văn Lương gỡ hòa cho đội chủ nhà sau pha phản công sắc sảo. Thế trận đảo chiều và đến phút 81, tân binh Deon Moore vừa vào sân thay người có cú vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1 cho Sông Lam Nghệ An. Nam Định bừng tỉnh dồn lên tấn công nhưng không còn kịp để gỡ hòa.

Pha tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ Hải Phòng vời PVF-Công an nhân dân. Ảnh: thethao247
Trên sân Lạch Tray, dù bị đánh giá thấp hơn, nhưng Hải Phòng đã có những phút cuối bùng nổ để đánh bại PVF-Công an nhân dân với tỷ số 3-1. Bị đội khách dẫn bàn từ phút 29, nhưng đến phút 84, Hải Phòng mới gỡ hòa do công của Fred Friday. 2 phút sau, Việt Hưng nâng tỷ số lên 2-1 và phút 90+2, Hữu Nam ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng đất cảng.
Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng lại bất ngờ thất thủ 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đây là trận duy nhất đội chủ nhà thất bại ở lượt trận tối 23-8. Bởi ở trận đấu muộn nhất trên sân Hàng Đẫy, CLB Hà Nội bị Hoàng Anh Gia Lai cầm hòa không bàn thắng.

Hà Nội (áo trắng) bế tắc trước Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: VNN
N.MINH