02/12/2022 - 08:38

Ngược dòng hạ “La Roja”, “Samurai xanh” tạo kỳ tích châu Á 

Đại diện châu Á - Nhật Bản có quyền tự quyết khi chỉ cần thắng Tây Ban Nha trong cuộc đối đầu diễn ra trên sân Khalifa vào 2 giờ rạng sáng 2-12, là giành vé Nhất bảng, mà không cần quan tâm đến kết quả trận giữa Đức và Costa Rica. Nếu cầm hòa Tây Ban Nha, “Samurai xanh” vẫn có thể đi tiếp nếu Đức hòa hoặc thắng với tỷ số tối thiểu Costa Rica. Tuy nhiên, không ai nghĩ Nhật có thể giành chiến thắng trước “La Roja”.

Doan mừng bàn thắng gỡ hòa cho Nhật. Ảnh: Skysport

 

Bước vào lượt trận cuối của bảng E, cả 4 đội Tây Ban Nha (4 điểm), Nhật Bản (3 điểm), Costa Rica (3 điểm) và Đức (1 điểm) đều có cơ hội đi tiếp và nguy cơ bị loại. Trong cục diện này, Tây Ban Nha có lợi thế nhất khi chỉ cần không thua Nhật là giành vé đi tiếp. Tuy nhiên, “La Roja” vẫn có thể dừng bước nếu thua Nhật Bản và Costa Rica thắng Đức hoặc Đức thắng Costa Rica trên 7 bàn.

Quyết tâm giành chiến thắng, Tây Ban Nha đẩy cao đội hình tấn công ngay khi tiếng còi khai cuộc, buộc “Samurai xanh” lui về phòng ngự sâu bên phần sân nhà. Kỹ năng kiểm soát bóng vượt trội với lối chơi tiki-taka danh tiếng, “La Roja” chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận và sớm có bàn thắng dẫn trước. Phút 12, từ đường câu bóng vào vòng cấm của Azpilicueta, Morata bật cao đánh đầu ở cự ly khoảng 5m làm tung lưới thủ thành Gonda.

Sự vượt trội của đội bóng xứ sở đấu bò tót thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng có lúc lên tới 87% trong hiệp 1. Tuy nhiên, “Samurai xanh” thi đấu phòng ngự kiên cường, với số đông bên ngoài vòng cấm khung thành của Gonda, không để thua thêm trong hiệp 1.

Nhật Bản hy vọng có sự cải thiện thế trận trong hiệp 2, khi HLV Moriyasu đưa Doan và Mitoma vào sân thay Kubo và Nagamoto. Cũng như trong trận gặp Đức, các “Samurai xanh” vùng lên mạnh mẽ, tranh chấp quyết liệt ngay bên phần sân đối phương ngay khi trở lại sau giờ giải lao.

Sự chủ động của tấn công của các cầu thủ Nhật có lẽ khiến “La Roja” bất ngờ và bộc lộ sơ hở trong phòng ngự. Phút 48, các cầu thủ Nhật tranh cướp bóng quyết liệt và đoạt được bóng bên phần sân đối phương, chuyền cho Doan để cầu thủ này tung cú sút quyết đoán ngay từ ngoài vạch 16,50m, bóng đi rất căng, thủ môn Unai Simon chạm tay vào bóng nhưng đi luôn vào lưới. Nhật Bản gỡ hòa  1-1.

Chưa đầy 1 phút sau, các cầu thủ Nhật lại đưa được bóng vào lưới, VAR vào cuộc xem bóng có đi hết đường biên ngang trước khi Tanaka đưa bóng vào lưới hay không. Trọng tài mất vài phút để tham khảo và xác định bàn thắng hợp lệ. 2-1 nghiêng về Nhật Bản thật khó tin chỉ trong vài phút đầu hiệp 2.

Lập tức Tây Ban Nha có sự điều chỉnh khi thay liền 3 cầu thủ Asensio, Torres và Cavajal vào thay Morata, Williams và Azpilicueta. Đội bóng của HLV Luis Enrique tiếp tục kiểm soát bóng, ép sân Nhật Bản với những pha lên bóng tấn công dồn dập. “Samurai xanh” lui về phòng ngự số đông, tạo thành lá chắn nhiều tầng lớp trước khung thành thủ môn Gonda, để bảo toàn tỷ số. Một vài pha bóng, Olmo thoát xuống dứt điểm, Fati sút xa, nhưng không thắng được thủ môn Gonda và hàng phòng ngự Nhật Bản.

Thi đấu quả cảm, Nhật Bản bảo toàn tỷ số 2-1, giành chiến thắng đầy bất ngờ trước Tây Ban Nha hùng mạnh, để vào vòng 16 đội với tư cách đầu bảng E. Thất bại, nhưng Tây Ban Nha vẫn đi tiếp ở vị trí Nhì bảng, khi ở trận đấu cùng giờ, Đức chỉ thắng Costa Rica 4-2.

N.MINH

Công nghệ VAR xác định bóng chưa đi hết đường biên ngang. Ảnh: Skysport

Tanaka (giữa) ghi bàn nâng tỷ số cho Nhật Bản. Ảnh: Skysport

Morata ghi bàn mở tỷ số cho Tây Ban Nha. Ảnh: Skysport

Các cầu thủ Nhật chia vui với người hâm mộ. Ảnh: AUAsia

Chia sẻ bài viết