08/05/2017 - 13:48

Nghị lực phi thường của Marco Russ

Bị kết luận dương tính với doping, nhà cửa bị khám xét và sau đó phát hiện mắc bệnh ung thư, hậu vệ Marco Russ tưởng chừng sẽ gục ngã, nhưng anh đã thể hiện tinh thần chiến đấu đầy chất thép.

Rạng sáng 26-4, CLB Eintracht Frankfurt đã giành quyền vào trận chung kết Cúp quốc gia Đức sau khi đánh bại Moenchengladbach 7-6 trên chấm 11m (hòa 1-1 trong 120 phút). Và người hùng thực sự của trận đấu không phải là thủ môn có pha cản phá quyết định hay tiền đạo ghi bàn ấn định chiến thắng, mà là hậu vệ Marco Russ.

Ảnh: Goal

Sau khi sút thành công quả penalty thứ 10 trong loạt đấu cân não, người đàn ông đã có 2 con này chậm rãi bước về phía các đồng đội, có thể anh đang nghĩ về hành trình 12 tháng qua. Còn nhớ sau trận đấu với CLB Darmstadt hôm 30-4-2016, đội trưởng Marco Russ được triệu tập xét nghiệm doping. 2 tuần sau, CLB Frankfurt bất ngờ nhận thông báo từ Cơ quan phòng chống doping Đức cho biết mẫu xét nghiệm của Russ cho kết quả dương tính: nồng độ hormone tăng trưởng HCG cao- dấu chỉ sử dụng doping. Đội trưởng của Frankfurt quả quyết có sự nhầm lẫn, nhưng không ai ngờ rằng kết quả này cũng có thể là dấu hiệu cho thấy sự phát triển của một khối u. Russ trải qua một buổi kiểm tra lâm sàng và lúc này vấn đề không còn thuộc về các cơ quan phòng chống doping nữa, mà là của các bác sĩ ung bướu. Các xét nghiệm xác nhận Russ có một khối u nguy hiểm ở tinh hoàn.

Với những bất hạnh này, Russ có thể nghĩ về những thứ khác ngoài bóng đá, nhưng cầu thủ đã bước sang tuổi 32 vẫn dành hết tâm trí cho mục tiêu giúp Frankfurt trụ hạng ở Bundesliga (tranh vé vớt với CLB Nürnberg). Trước 51.000 cổ động viên (CĐV) trên sân nhà Commerzbank-Arena, đội Frankfurt do Russ làm thủ lĩnh đã thủ hòa 1-1 với Nürnberg ở trận lượt đi. Chỉ ít giờ trước khi các đồng đội hành quân đến sân khách A3 quyết đấu lượt về, Russ bước vào phẫu thuật loại bỏ khối u. Tin mừng phẫu thuật thành công, cùng lúc các đồng đội vượt qua Nürnberg với tỷ số 1-0, chính thức trụ hạng. Sau 3 tháng điều trị, Russ xuất hiện tại buổi lễ ra quân mùa bóng mới của Frankfurt. Các đợt hóa trị đã cướp mất mái tóc của Russ nhưng anh được tiếp tục sống với trái bóng tròn. CLB, ban lãnh đạo Frankfurt gia hạn hợp đồng với anh đến năm 2019.

Cuối mùa thu năm ngoái, Russ tập luyện trở lại. Đến ngày 28-2, ở phút 92 của trận tứ kết Cúp quốc gia Đức giữa Frankfurt và Armenia Bielefeld, hàng ngàn CĐV bật dậy, dành những tràng pháo tay nồng nhiệt và gọi tên Marco Russ khi hậu vệ mang áo số 4 được tung vào sân. Việc một công thần của Frankfurt trở lại sân cỏ mạnh mẽ sau 285 ngày vắng bóng vì những biến cố đã khiến không ít CĐV trên sân Commerzbank-Arena bật khóc.

BÌNH DƯƠNG (Theo Guardian)

Chia sẻ bài viết