06/09/2026 - 10:10

Ngẫu khúc mùa ngâu

Từ Dạ Linh


Rồi thì em cũng quên tôi

Mùa Thu lá rụng bên trời 

Ngẩn ngơ.

Dấu tình còn lại câu thơ 

Nai vàng giẫm nát

Mộng mơ xa vời.

 

 Cuộc tình giờ đã thôi nôi 

Tôi ngồi tôi hát mấy lời vu vơ 

Lá xanh từ thuở mong chờ 

Lá vàng rụng xuống 

Hững hờ về đâu.

 

Mùa này lại có mưa ngâu 

Thế gian vẽ chuyện bắc cầu đợi nhau.

Thời gian biết có vò nhàu 

Cầu vồng bảy sắc 

Có đau lòng trần.

 

Lúc đi xa 

Lúc về gần 

Bàn chân nhẹ bước 

Dấu chân vẫn còn

Rồi thì nước chảy lên non 

Mộng mơ người kể 

Nụ hôn tình đầu.

 

À ơi

Ngẫu khúc mùa ngâu 

Tôi ngồi ở tận giang đầu hát ca.

Cúc vàng chớm nụ ra hoa 

Người xa giờ đã vời xa 

Ngút ngàn.

Chia sẻ bài viết