22 giờ tối 6-12, trận đấu giữa Ma-rốc với Tây Ban Nha diễn ra rất hấp dẫn, kịch tính trên sân Education City. Số liệu thống kê cuối trận cho thấy quả bóng gần như nằm trong chân các cầu thủ Tây Ban Nha với tỷ lệ kiểm soát 77% và bóng chỉ lăn ở nửa phần sân của Ma-rốc trong phần lớn thời gian trận đấu. Tuy nhiên, hai đội phải nhờ đến loạt đá luân lưu mới phân định được thắng thua và Ma-rốc lần đầu tiên ghi tên vào tứ kết World Cup.

Cầu thủ Tây Ban Nha (áo xanh) kiểm soát bóng vượt trội nhưng sút bóng không hiệu quả. Ảnh: Aljazeera
Như thường lệ, các cầu thủ Tây Ban Nha vào trận với sự vượt trội về khả năng kiểm soát bóng. Các nghệ sĩ sân cỏ của La Roja (Cuồng phong đỏ) nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, triển khai tiki-taka ngay bên phần sân đối phương. Kinh nghiệm của Budquets trụ giữa đảm bảo việc thu hồi bóng ngay bên phần sân đối phương, trong khi các tiền vệ trẻ Gavi, Olmo, Torres hỗ trợ phía sau tiền đạo chơi cao nhất Asensio.
Vào trận với thế “chiếu dưới”, Ma-rốc chủ động phòng ngự chơi thấp bên phần sân nhà, tổ chức cự ly đội hình chặt chẽ. Với số đông cầu thủ tập trung ngoài khu vực cấm địa, những chú “Sư tử Atlas” bịt kín các ngã đường tấn công của Tây Ban Nha.
La Roja áp đảo hoàn toàn trong hiệp 1, nhưng các cơ hội dứt điểm chỉ dừng lại ở mức nguy hiểm, đe dọa khung thành thủ môn Yassine Bounou của Ma-rốc. Trong khi đó, “Sư tử Atlas” phòng ngự chặt chẽ, tổ chức phản công nhanh không nhiều nhưng mỗi lần lên bóng là khung thành của Unai Simon chao đảo. Kiểm soát bóng ít hơn, nhưng Ma-rốc không kém hơn đối thủ thậm chí nhỉnh hơn về số lần dứt điểm (3 so với 2 của Tây Ban Nha), trong đó có 2 lần bóng đi trúng đích bằng với Tây Ban Nha. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp 2, những chú “Sư tử Atlas” đẩy cao tốc độ tấn công mỗi khi có cơ hội. “Cuồng phong đỏ” vẫn kiểm soát bóng và gần như chỉ chơi bên nửa phần sân của Ma-rốc, nhưng những đường chuyền cuối cùng còn thiếu sự chính xác. Bế tắc trong các phương án tiếp cận khung thành Bounou, HLV Luis Enrique đưa Morata và Soler vào sân thay cho Asensio và Gavi, nhằm tạo ra sự đột biến trong cách chơi tấn công của La Roja.
Tuy nhiên, những miếng đánh của các cầu thủ Tây Ban Nha không thể xuyên thủng hàng phòng ngự chơi lăn xả của Ma-rốc. Mỗi khi mất bóng, các cầu thủ của đội bóng châu Phi lùi về rất nhanh và gần như 11 người đều có mặt bên phần sân nhà để phòng ngự.
Kiên trì với phòng thủ phản công, Ma-rốc suýt ghi bàn trong những phút cuối trận. Phút 86, đón bóng từ đường căng ngang của đồng đội bên cánh phải, cầu thủ vào sân thay người Cheddira cố gắng xoay người sút bóng ở cự ly gần, nhưng không đủ lực trước sự áp sát kịp thời của hậu vệ Tây Ban Nha.
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ và đó là khoảng thời gian hai đội nỗ lực tìm bàn thắng với màn đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên, các cơ hội lần lượt trôi qua trước mũi giày của cầu thủ hai đội và không có bàn thắng nào.
Hai đội bước vào 30 phút hiệp phụ rất căng thẳng. “Cuồng phong đỏ” gần như không cho đối phương chơi bóng, khi các cầu thủ xứ đấu bò tót cầm giữ bóng trong chân gần như suốt thời gian hiệp phụ đầu tiên. Tuy nhiên, cơ hội nguy hiểm nhất lại thuộc về các cầu thủ Ma-rốc. Phút 103, từ pha lên bóng bên cánh phải, hậu vệ Tây Ban Nha phá bóng hụt, tạo cơ hội cho Cheddira thoát xuống đối mặt thủ môn, nhưng cú sút của tiền đạo này đưa bóng đi trúng chân thủ thành Simon.
Hiệp phụ thứ hai cũng diễn ra với thế trận tương tự khi Ma-rốc chơi tử thủ, còn La Roja phải loay hoay với các phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Phút 120+3, Sarabia vừa vào thay người có cơ hội trống trải trong vòng 5m, anh tung cú sút căng nhưng bóng đi trúng mép cột dọc ra ngoài trong sự tiếc nuối của người hâm mộ La Roja.
Hai đội bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi. Ma-rốc được quyền đá trước và thực hiện thành công 3 quả (hỏng 1 quả), trong khi 3 cầu thủ Tây Ban Nha đều không thắng được thủ thành Bounou.
Thua luân lưu 0-3, Tây Ban Nha rời cuộc chơi, trong khi Ma-rốc gây cú sốc lớn với lần đầu tiên giành quyền vào tứ kết World Cup.

Không chỉ cản phá luân lưu, Bounou cũng xuất sắc cứu thua nhiều lần trong trận đấu. Ảnh: Aljazeera
Bounou càn phá quả đá luân lưu. Ảnh: Reuters

Các cầu thủ Ma-rốc cảm xúc trong lúc đá luân lưu. Ảnh: AS

Thủ môn Bounou được đồng đội tung hô. Ảnh: AP

HLV Walid Regragui được các cầu thủ Ma-rốc tôn vinh. Ảnh: AP
N.MINH