Gần đây, giải Vô địch quốc gia Trung Quốc (CSL) có vài sự cố liên quan đến ngoại binh gây dư luận cả trong và ngoài nước.
 |
|
Ảnh: Goal
|
Đầu tiên là sự cố sau khi CLB Thượng Hải SIPG đè bẹp đội khách Guizhou Zhicheng với tỷ số 3-0. Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Li Bing của Guizhou Zhicheng tố rằng khi nghỉ giữa hiệp, tiền đạo Hulk của Thượng Hải SIPG (ảnh) đã đấm trợ lý HLV của ông là Yu Ming. Cáo buộc của ông Li không phải vô căn cứ, nhưng lạ là ngôi sao người Brazil sau đó không phải nhận án phạt nào.
Vụ thứ hai xảy ra ít ngày sau đó, liên quan đến một cầu thủ ngoại tên tuổi khác là Ezequiel Lavezzi. Xuất hiện trong một bức ảnh, tiền vệ người Argentina đã tạo dáng kéo mí mắt lên trên, nhại đặc điểm một mí của người bản xứ- hành động bị coi là mang tính phân biệt chủng tộc và khó chấp nhận ở Trung Quốc. Lạ ở chỗ hành vi của Lavezzi không bị án gì cả. Dù Lavezzi cũng đã lên tiếng xin lỗi, song phần lớn ý kiến đều muốn tiền vệ CLB Hà Bắc CFFC phải bị cấm thi đấu hoặc nộp phạt. Tuy nhiên, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA) đã khép lại vụ này bằng thông báo chính thức rằng bức ảnh không mang tính chất phân biệt đối xử.
Còn nhớ ở vòng 2 CSL hồi tháng 3, một trong những ngoại binh của CLB Thiên Tân là Axel Witsel đã dính líu đến một sự cố trong sân. Vụ này, tiền vệ người Bỉ là nạn nhân khi bị một cầu thủ của CLB Thân Hoa Thượng Hải cố tình dẫm lên chân. CFA lập tức tăng án phạt từ treo giày 3 trận như thường lệ lên thành
6 tháng đối với cầu thủ nội Qin Sheng.
Sau vụ của Witsel, có nhiều cuộc thảo luận về tính khủng khiếp của án phạt và việc xử lý các sự cố liên quan cầu thủ quốc tế có phần bất công. Truyền thông Trung Quốc cho rằng đây là nguyên nhân dẫn đến án phạt chưa từng có nói trên. Vai trò của cầu thủ nội và ngoại ở đây đã bị đảo ngược. Thực ra, theo các chuyên gia bóng đá, CFA muốn chứng kiến các ngôi sao quốc tế đang thi đấu ở CSL được đối xử ưu ái. Bởi sau tất cả, họ chính là gương mặt đại diện cho những vụ đầu tư "khủng" và là "thỏi nam châm" thu hút các tên tuổi lớn của bóng đá thế giới. Rõ ràng đây là một phần trong chiến lược phát triển bóng đá ở Trung Quốc. Nếu các cầu thủ trở nên đáng ghét, họ không thể làm "tiếp thị" cho CSL và đây sẽ là sự lãng phí tiền bạc to lớn cho các CLB.
Trước mắt, những quyết định có phần ưu ái ngoại binh lộ liễu của CFA có thể có lợi cho CSL để tạo ra sức hút mạnh mẽ, nhưng câu hỏi là liệu cảm giác bất công đang lớn dần ở những cầu thủ nội và người hâm mộ trong nước có gây ra những thiệt hại lâu dài?
BÌNH DƯƠNG (Theo Goal, Independent)