Gavi vừa trở thành cầu thủ trẻ nhất ra sân cho tuyển Tây Ban Nha, khi đá chính ở trận thắng tuyển Ý 2-1 trên sân khách tại bán kết UEFA Nations League hôm 7-10. Còn về tài năng, nói như HLV Luis Enrique sau trận đấu, Gavi không chỉ là hiện tại mà còn là tương lai của tuyển Tây Ban Nha.
Gavi (số 9) thi đấu tự tin giữa những cầu thủ lão luyện của tuyển Ý. Ảnh: AFP
Ở trận đấu trên, trong khi Ferran Torres là người hùng với cú đúp bàn thắng ghi được cho Tây Ban Nha, tiền vệ Gavi lại gây chú ý theo cách khác. Tuy vừa lên đội một Barcelona ở mùa này, Gavi đã bất ngờ được HLV Enrique gọi vào đội tuyển và ngay trận đầu tiên đã có suất đá chính. Với 17 tuổi và 62 ngày, Gavi đã trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử tuyển Tây Ban Nha, xô đổ kỷ lục 17 tuổi 284 ngày mà danh thủ Angel Zubieta nắm giữ từ năm 1936. Không chỉ vậy, thần đồng này còn chơi một trận tuyệt hay, khiến tuyến giữa của đội vừa vô địch EURO 2020 khá lúng túng.
Như ở phút 13, khi Federico Chiesa của tuyển Ý vượt qua Marcos Alonso và Koke, ngay lập tức Gavi can thiệp để ngăn tiền đạo thuộc biên chế CLB Juventus uy hiếp khung thành thủ môn Unai Simon. Ngoài hỗ trợ tuyến giữa và tấn công, Gavi còn tích cực phòng ngự hỗ trợ trung vệ Pau Torres hoặc sửa sai một pha bóng lỗi của Koke. Trong 85 phút có mặt trên sân, Gavi chạm bóng 68 lần, nhiều hơn cả Verratti (31) và Jorginho (34) bên phía Ý cộng lại. Ngoài ra, sao trẻ này còn sở hữu tỷ lệ chuyền chính xác đến 89%, 2 lần qua người thành công, 7 lần thắng tranh chấp và có 4 pha tắc bóng (nhiều nhất trận).
Gavi trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barcelona. Anh đá 3 trận cho Barcelona B trước khi chuyển lên đội một mùa này và chỉ mới ra sân 275 phút. Có một điều đáng chú ý trong quá trình thăng tiến của Gavi là sao mai này đã “nhảy cóc” từ U18 lên đội tuyển Tây Ban Nha. Việc Gavi chưa từng thi đấu cho cấp độ U19, U21 được coi là một trong những trường hợp hiếm hoi trong bóng đá Tây Ban Nha.
Màn trình diễn trên có thể vẫn chưa đủ để khẳng định Gavi sẽ trở thành “Xavi” hay “Iniesta” mới trong tương lai, nhưng đó là quãng thời gian để giới hâm mộ xứ bò tót có thể đặt kỳ vọng vào một tài năng trẻ khác, bên cạnh Ansu Fati, Yeremi Pino hay Pedri (đều 18 tuổi). Pedri ra mắt đội tuyển Tây Ban Nha hồi tháng 3-2021 khi mới 18 tuổi 120 ngày nhưng ngay lập tức trở thành trụ cột dưới thời HLV Enrique. Anh thi đấu liên tục ở EURO 2020 hồi hè vừa rồi và Olympic Tokyo, đá chính toàn bộ các trận đấu của đội tuyển. Trong khi đó, Fati được tuyển Tây Ban Nha trình làng trong trận đấu với Ðức hồi tháng 9-2020 ở tuổi 17 và 308 ngày.
Thắng tuyển Ý, Tây Ban Nha sẽ có lần đầu góp mặt ở một trận chung kết kể từ EURO năm 2012. Do vậy, “La Roja” đứng trước cơ hội trở thành đội tuyển tiếp theo hoàn thành bộ sưu tập 2 danh hiệu ở châu Âu (EURO, Nations League) sau Bồ Đào Nha.
BÌNH DƯƠNG (Tổng hợp)