12/04/2025 - 09:50

Konstantinos Karetsas phá kỷ lục của Lamine Yamal 

Ở tuổi 17, Konstantinos Karetsas đã ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Hy Lạp và đang tỏa sáng trong màu áo CLB Genk (Bỉ). Anh không chỉ là niềm hy vọng mới của bóng đá Hy Lạp, mà được giới chuyên môn đánh giá có tiềm năng trở thành siêu sao trong tương lai.

Konstantinos Karetsas (19) ngôi sao mới của tuyển Hy Lạp. Ảnh: AP

Konstantinos Karetsas, sinh năm 2007 tại Genk (Bỉ), vừa trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất lịch sử UEFA Nations League khi lập công cho Hy Lạp trong trận thắng 3-0 trước Scotland hồi cuối tháng 3. Khi đó, Konstantinos Karetsas mới 17 tuổi 124 ngày, phá vỡ kỷ lục của Lamine Yamal (17 tuổi 253 ngày). Anh cũng là cầu thủ trẻ nhất từng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia Hy Lạp.

Konstantinos Karetsas bắt đầu chơi bóng chỉ cách sân vận động Cegeka Arena vài trăm mét - nơi đặt trụ sở của CLB Genk. Đây là cái nôi đã sản sinh ra hàng loạt ngôi sao như Kevin De Bruyne, Thibaut Courtois, Leandro Trossard hay Yannick Carrasco. Konstantinos Karetsas từng khoác áo cả hai học viện hàng đầu của Bỉ: Genk Talent Academy và Neerpede (thuộc Anderlecht), nhưng cuối cùng quyết định gắn bó lâu dài với CLB Genk.

Ở tuổi 15, Konstantinos Karetsas đã chơi chuyên nghiệp tại Giải hạng Hai Bỉ trong màu áo CLB Jong Genk. Một năm sau, anh ra mắt tại giải vô địch quốc gia Bỉ khi mới 16 tuổi 5 tháng. Hiện tại, ở mùa giải 2024-2025, Konstantinos Karetsas đã ra sân 31 trận, ghi 3 bàn và có 4 pha kiến tạo - một thành tích ấn tượng đối với một tiền vệ công tuổi teen.

Dù chỉ cao 1m71, Konstantinos Karetsas được biết đến như một tiền vệ tấn công thuận chân trái đầy sáng tạo, có thể chơi trung tâm hoặc dạt cánh phải. Theo thống kê, anh thực hiện trung bình 4,07 pha rê bóng thành công mỗi trận - xếp thứ 17 toàn châu Âu.

Hiện tại, Konstantinos Karetsas có khoảng 66.000 người theo dõi trên Instagram - một con số khiêm tốn so với tài năng và danh tiếng đang lên của anh. Sau bàn thắng vào lưới Scotland, CLB Genk đã nhận được hơn 30 yêu cầu phỏng vấn từ truyền thông toàn châu Âu. Tuy nhiên, CLB đang cố gắng bảo vệ anh khỏi sự bủa vây quá mức từ truyền thông.

Dù trưởng thành từ hệ thống đào tạo trẻ của Bỉ và từng khoác áo các đội U của nước này, Konstantinos Karetsas lại chọn khoác áo đội tuyển quốc gia Hy Lạp - quê hương của cha mẹ anh. 

Konstantinos Karetsas từng tiết lộ rằng anh rất hâm mộ các ngôi sao Brazil như Neymar, Ronaldinho và Robinho. Trước mỗi trận đấu, anh thường xem lại các video của họ trên YouTube để học hỏi kỹ thuật. Trong một cuộc phỏng vấn, Konstantinos Karetsas thổ lộ: “Tôi nghĩ La Liga là giải đấu hay nhất thế giới. Ước mơ của tôi là chơi cho Barcelona hoặc Real Madrid. Nhưng trước tiên, tôi muốn chứng minh bản thân tại Genk”.

Với đà phát triển hiện tại của Konstantinos Karetsas, giấc mơ đó có lẽ sẽ không còn xa.

VĂN TÙNG

Chia sẻ bài viết