World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là đề tài sôi nổi tại nhiều quán cà phê, khu dân cư ở TP Cần Thơ. Từ người trẻ đến người lớn tuổi, từ những quán cà phê sang trọng đến các quán cóc ven đường, tình yêu bóng đá vẫn được thể hiện qua từng trận cầu hấp dẫn.

Người hâm mộ xem bóng đá tại quán cà phê Hoàng Phát 6.
Sáng sớm ngày 18-6, quán Cà phê Kiều trên đường Võ Văn Kiệt (phường Phú Lợi) đã rộn ràng tiếng bàn luận. Trên màn hình lớn, trận đấu giữa Uzbekistan và Colombia tại World Cup 2026 đang diễn ra. Dù đội bóng châu Á sớm nhận thất bại, nhiều người vẫn chăm chú theo dõi đến những phút cuối cùng.
Anh Trần Quốc Khánh, 32 tuổi, nhân viên kinh doanh tại phường Phú Lợi, cho biết: “Tôi cổ vũ Uzbekistan vì muốn các đội bóng châu Á tạo được dấu ấn ở World Cup. Họ chơi rất nỗ lực, có những thời điểm khiến Colombia gặp khó khăn. Dù thua 1-3 nhưng Uzbekistan đã cho thấy sự tiến bộ của bóng đá châu Á”.
Không chỉ những trận đấu có các đội bóng lớn mới thu hút người xem. Nhiều người hâm mộ tại Cần Thơ còn dành sự quan tâm đặc biệt cho các đại diện châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Jordan hay Iraq. Việc châu Á có tới 9 đội tham dự World Cup năm nay khiến người hâm mộ cảm thấy gần gũi và có thêm lý do để theo dõi giải đấu.
Tại một quán cà phê trên đường Bùi Hữu Nghĩa (phường Bình Thủy), chiếc tivi 60 inches được chủ quán bố trí ở vị trí dễ quan sát nhất. Mỗi khi có trận đấu đáng chú ý, quán lại đông kín khách. Người xem đủ mọi lứa tuổi, từ học sinh, sinh viên đến những người đã gắn bó với bóng đá hàng chục năm.
Anh Nguyễn Ngọc Hiếu, chủ quán, chia sẻ: “Khoảng 2 tuần nay, lượng khách đến quán tăng rõ rệt. Nhiều người đến từ sớm để chọn chỗ ngồi xem các trận đấu hay. Có hôm khách ngồi kín bàn từ đầu trận đến lúc kết thúc. World Cup vẫn có sức hút rất đặc biệt đối với người hâm mộ”.
Ở khu vực trung tâm Ninh Kiều, không khí bóng đá càng thêm sôi động. Tại quán cà phê Hoàng Phát 6 trên đường Trần Văn Hoài, trận đấu giữa Hàn Quốc và chủ nhà Mexico sáng 19-6 thu hút đông đảo người xem. Nhiều sinh viên, người lao động và cả những người lớn tuổi cùng hướng mắt lên màn hình mỗi khi đội bóng xứ kim chi tổ chức tấn công.
Bạn Lê Minh Tâm, sinh viên Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Tôi theo dõi Son Heung-min nhiều năm nay nên hầu như không bỏ trận nào của Hàn Quốc. World Cup là dịp để thưởng thức những trận đấu đỉnh cao và cảm nhận không khí bóng đá cùng bạn bè. Xem ở quán cà phê đông người vẫn có cảm giác hào hứng hơn xem một mình ở nhà”.
Theo nhiều người hâm mộ, dù công việc bận rộn nhưng họ vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để theo dõi các trận đấu yêu thích. Những trận diễn ra vào buổi sáng hoặc tối được ưu tiên hơn, trong khi nhiều người chọn xem lại các trận đá khuya qua truyền hình hoặc nền tảng số.
Ông Nguyễn Văn Hùng, 58 tuổi, ngụ phường Ninh Kiều, chia sẻ: “Tôi theo dõi World Cup từ những năm 1980. Mỗi kỳ World Cup đều có sức hấp dẫn riêng. Bây giờ công nghệ phát triển, việc xem bóng đá thuận tiện hơn rất nhiều nhưng cảm giác chờ đợi từng trận đấu lớn vẫn không thay đổi”.
World Cup năm nay số lượng trận đấu nhiều hơn khi giải đấu mở rộng lên 48 đội. Và những người yêu bóng đá ở Cần Thơ vẫn theo dõi giải đấu theo cách riêng của mình, chọn những trận cầu hấp dẫn, những đội bóng yêu thích hay những ngôi sao được mến mộ để đồng hành.
Từ những quán cà phê đông đúc ở trung tâm thành phố đến các góc phố bình dị ven đô, trái bóng World Cup đang lăn theo nhịp sống từng ngày. Dù thời gian có thay đổi, tình yêu dành cho môn thể thao vua vẫn luôn hiện hữu trong lòng những người hâm mộ.
NGUYỄN MINH