Từ một sinh viên vừa học vừa làm thêm để theo đuổi đam mê Taekwondo, Nguyễn Văn Toàn từng bước gây dựng CLB Taekwondo Hưng Phú thành địa chỉ tập luyện quen thuộc của thiếu nhi khu vực Hưng Phú và lân cận. Với anh, dạy võ không chỉ là rèn thể lực, kỹ thuật mà còn giúp các em hình thành tính kỷ luật, sự tự tin và những thói quen tốt trong cuộc sống.

Anh Toàn hướng dẫn học trò tại CLB Taekwondo Hưng Phú.
Tại phòng tập rộng khoảng 140m² của CLB Taekwondo Hưng Phú trên đường Trần Văn Trà (khu dân cư Hưng Phú), những buổi tập của các võ sinh luôn rộn ràng. Thành lập từ năm 2022, CLB hiện có khoảng 90 học viên tập luyện thường xuyên, với 4 HLV hỗ trợ.
Trong số những học viên gắn bó với CLB từ những ngày đầu có Nguyễn Đình Chấn, hiện chuẩn bị bước vào lớp 8. Chị Lý Kim Loan, mẹ của Đình Chấn, cho biết con chị học võ với thầy Toàn từ lớp 1 với mong muốn tăng cường vận động, hạn chế thời gian sử dụng các thiết bị điện tử. Càng học, Chấn càng yêu thích và gia đình nhận thấy việc tập luyện mang lại nhiều lợi ích. Chị Loan chia sẻ: “Các thầy dạy rất tỉ mỉ, không chỉ kỹ thuật mà còn rèn tinh thần, lễ phép. Bé còn được tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa nên gia đình rất yên tâm”.
Niềm tin của phụ huynh cũng chính là điểm tựa để Nguyễn Văn Toàn bắt đầu hành trình khởi nghiệp. Quê Vĩnh Long, anh Toàn đến Cần Thơ học ngành Giáo dục thể chất do Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh liên kết mở tại Cần Thơ. Anh vừa học vừa làm thêm, phụ các thầy dạy Taekwondo tại nhiều điểm trường ở Cần Thơ. Sau khi tốt nghiệp năm 2019, anh Toàn tiếp tục trải qua khoảng 2 năm làm nhiều công việc khác nhau trước khi thi đậu viên chức và trở thành giáo viên thể chất tại Trường Tiểu học Nguyễn Du.
Niềm đam mê võ thuật vẫn thôi thúc anh tiếp tục gắn bó với Taekwondo ngoài giờ đứng lớp. Cơ hội đến khi anh Toàn dẫn đội tham dự Đại hội Thể dục thể thao TP Cần Thơ năm 2022. Cùng thời điểm đó, một số phụ huynh ngỏ ý hỗ trợ để anh có nơi tập luyện bài bản cho học trò. Người cho mượn chi phí, người hỗ trợ mặt bằng, thậm chí miễn phí trong 2 năm đầu. Anh Toàn nhớ lại: “Lúc đầu chỉ có 7-8 em. Từ từ phụ huynh giới thiệu nhau, học viên tăng dần. Tôi rất biết ơn sự đồng hành của phụ huynh, bởi nếu không có sự hỗ trợ đó thì việc khởi nghiệp sẽ rất khó khăn”.
Từ những ngày đầu còn chật vật, CLB nay đã có lượng học viên tương đối ổn định. Mùa hè năm nay, CLB nhận thêm khoảng 20 học viên mới, phần lớn từ sự giới thiệu của những phụ huynh đã có con theo học tại đây. Thậm chí, một số phụ huynh ban đầu đưa con đến học, sau đó cũng “mê” võ và đăng ký tập luyện cùng.
CLB tổ chức các lớp vào buổi sáng từ 8 đến 10 giờ và các lớp chiều từ 17 giờ 15 phút đến 18 giờ 45 phút; và từ 18 giờ 45 phút đến 20 giờ 15 phút. Dịp hè, lịch tập được mở rộng để tạo điều kiện cho các em có thêm thời gian rèn luyện và phát triển năng khiếu. Phòng tập được trang bị thảm và đầy đủ các dụng cụ bổ trợ, vừa phục vụ tập luyện phong trào, vừa là nơi nâng cao kỹ thuật cho những VĐV hướng đến thi đấu.
Anh Toàn cho biết: “Có phụ huynh nói với tôi rằng chỉ cần dạy cho các cháu vui, phát triển sự mềm dẻo, khéo léo, tư duy vận động, chứ không nhất thiết phải đi theo con đường chuyên nghiệp”. Vì thế, điều anh chú trọng không chỉ nằm ở những cú đá, đòn đánh hay kỹ thuật thi đấu, mà sau mỗi buổi tập, còn nhắc các em về vệ sinh cá nhân, ăn uống, ngủ nghỉ, chuẩn bị đi học, thức dậy đúng giờ… Những việc tưởng nhỏ nhưng giúp trẻ dần hình thành tính tự lập.
Sau 4 năm hoạt động, CLB Taekwondo Hưng Phú từng bước khẳng định khả năng đào tạo VĐV. Trong kỳ thi thăng đẳng do Liên đoàn Taekwondo TP Cần Thơ tổ chức gần đây, CLB có 12 võ sinh tham gia. Nhiều học viên trưởng thành từ CLB sau khi vào đại học, hay trở thành bác sĩ, đã đạt 2-3 đẳng.
Với HLV huyền đai 5 đẳng Taekwondo Nguyễn Văn Toàn, niềm vui là chứng kiến học viên thực hiện được động tác khó sau thời gian dài kiên trì. Đó cũng là tinh thần mà anh muốn truyền cho học trò: Không nhất thiết phải hơn người khác, quan trọng là hôm nay tốt hơn chính mình của ngày hôm qua.
Bài, ảnh: NGUYỄN MINH