HLV Vũ Tiến Thành tuyên bố cầu thủ Sài Gòn FC sẽ dốc hết vốn liếng chơi trận cuối cùng V.League 2020 để thắng Viettel chiều 8-11, mà không buông bỏ khi đã rời đường đua vô địch. Khán giả trông chờ động thái tương tự từ HLV của Than Quảng Ninh trong trận gặp CLB Hà Nội, bởi nếu không thì sẽ hình thành cục diện Sài Gòn và Than Quảng Ninh cùng giúp Hà Nội đăng quang...

Đội trưởng Văn Quyết (giữa) sẽ giúp Hà Nội vượt qua Viettel trong lượt đấu cuối V.League nhiều kịch tính?
Có không ít người hâm mộ tin rằng thầy trò ông Thành không đá giúp ai cả. Sài Gòn FC chơi vì chính mình, muốn thể hiện trận nào cũng đá hết sức, fairplay chứ không mang mục đích khác. Tuy nhiên, cũng mới chỉ nghe nhà cầm quân của Sài Gòn FC lên tiếng đá thật ở trận cuối, mà chưa thấy HLV Phan Thanh Hùng của đội Than Quảng Ninh hạ quyết tâm tương tự, để quyết chiến một trận để đời với Hà Nội. Bởi vì giả sử Sài Gòn thắng Viettel, cùng lúc Hà Nội qua mặt chủ nhà Than Quảng Ninh, thì đội bóng của bầu Hiển lần thứ 3 vô địch V.League liên tiếp.
Nguyên do là từ rất lâu rồi, hai đội Hà Nội và Than Quảng Ninh có mối thâm tình như răng với môi. Họ từng phối hợp rất nhịp nhàng góp phần tạo nên ngôi vô địch cho đội Quảng Nam cách đây ba năm. Xâu chuỗi hết các sự kiện cả trên sân bóng và hậu trường, ai cũng biết những đội bóng này đều chịu ơn bầu Hiển.
Chính vì thế, khi ông Vũ Tiến Thành khẳng định đá thật để thắng Viettel và gián tiếp giúp Hà Nội vô địch mùa này, người ta liên tưởng ngay đến trận đấu ở sân Cẩm Phả, đội chủ nhà Than Quảng Ninh phải thua. Không ai chắc Than Quảng Ninh đá cật lực có thắng nổi Hà Nội hay không, chỉ cần họ không buông thả lộ liễu. Cũng chưa biết Sài Gòn FC chơi hết sức có thắng nổi Viettel hay không, nhưng chí ít người ta biết họ không đá giả.
Ẩn sâu trong lời tuyên bố cứng của ông Thành, người yêu bóng đá chân chính luôn mong mỏi không chỉ có Sài Gòn FC đá hết mình trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Khán giả rất cần thưởng thức những trận cầu sạch, hấp dẫn đúng nghĩa đối kháng để chứng minh sức mạnh của mình, không phải thứ bóng đá “tình thương mến thương”.
Hà Nội đang có 36 điểm, còn kém Viettel 2 điểm và cả hai đều làm khách ở trận cuối cùng, nên trên lý thuyết đều gặp nhiều khó khăn. Nhưng không hiểu sao, người ta chỉ có cảm giác Sài Gòn FC sẽ đá hết mình để tạo nên một cuộc chơi gay cấn, khác với thái độ im lặng của Than Quảng Ninh.
Hy vọng cả hai đội chủ nhà đều chơi sòng phẳng vì lòng tự trọng của mình và cho khán giả, không phải cho mối quan hệ của ông bầu.
SONG HUY