11/05/2019 - 07:02

Kết cục nào cho Liverpool? 

Thi đấu thuyết phục và đạt điểm số cao ngất ngưởng tại giải Ngoại hạng Anh (EPL) mùa này, nên ngôi vô địch được xem là phần thưởng xứng đáng dành cho CLB Liverpool (ảnh). Còn ngược lại, họ sẽ trở thành “Á quân vĩ đại nhất trong lịch sử”.

Dù bất cứ điều gì xảy ra thì đây cũng là một mùa giải cực kỳ thành công. Tôi tin chắc rằng tất cả các cổ động viên (CĐV) Liverpool đều cảm thấy như vậy”, HLV Jurgen Klopp phát biểu sau khi các học trò của ông vượt qua Newcastle 3-2 đầy kịch tính ở vòng 37/38 vừa qua. Kịch bản xấu mà chiến lược gia người Đức nói đến là “Lữ đoàn đỏ” cán đích EPL ở vị trí thứ hai, ngậm ngùi chứng kiến Manchester City bảo vệ thành công ngôi vô địch. Rạng sáng 7-5, chiến thắng 1-0 trước Leicester City trong trận đấu muộn vòng 37 đã giúp Man City đòi lại ngôi đầu, với tổng cộng 95 điểm có được, hơn đội xếp thứ hai Liverpool chỉ 1 điểm. Ở vòng cuối diễn ra vào tối 12-5 (giờ Việt Nam), Man “Xanh” sẽ làm khách trên sân Brighton, còn Liverpool tiếp đón Wolves.

Có người từng nói chiến thắng trong bóng đá không phải là tất cả. Thế nhưng, đá bóng để làm gì nếu cứ mãi trắng tay. Đối với các CĐV Liverpool, 29 năm mỏi mòn chờ đợi danh hiệu vô địch EPL dài đằng đẵng như một thế kỷ. Và tất nhiên làm sao họ có thể chấp nhận danh hiệu á quân khi mà đội bóng con cưng đã có màn trình diễn quá xuất sắc ở mùa giải này.

Trong suốt chiến dịch 2018-2019, thuyền trưởng 51 tuổi đã mang đến một sự cân bằng hoàn hảo cho Liverpool. Đội bóng thành phố cảng đã chơi bóng với tính kỷ luật cao và tổ chức chiến thuật khoa học. Một trong những cuộc cách mạng mà ông Klopp tạo nên cho Liverpool trong mùa giải này nằm ở bộ đôi hậu vệ cánh Trent Alexander-Arnold và Andy Robertson. Mặc dù biết rõ mối đe dọa đến từ hai vị trí này, song phần lớn các đối thủ của Liverpool đều bất lực trong việc ngăn chặn bởi Liverpool đã chuẩn bị quá tốt. Cú đúp kiến tạo của hậu vệ cánh phải Alexander-Arnold trong trận gặp Newcastle là một ví dụ điển hình. Thành tích này đã nâng số pha kiến tạo của anh tại EPL mùa này lên con số 11, ngang với đồng đội Robertson. Qua đó, Liverpool cũng đi vào lịch sử với tư cách là đội đầu tiên sở hữu hai hậu vệ có hơn 10 lần “dọn cỗ” trong một mùa bóng.

Đối đầu với đoàn quân của Klopp, các đội cũng phải dè chừng những bàn thắng muộn. Pha đánh đầu ấn định tỷ số 3-2 của tiền đạo Divock Origi là bàn thắng thứ 24 của Liverpool được ghi trong 15 phút cuối trận kể từ đầu mùa. Thành tích này quá ấn tượng nếu biết rằng không đội bóng nào tại EPL có hơn 19 pha lập công ở thời điểm tương tự. 24 bàn thắng nói trên đã mang về cho đội chủ sân Anfield 14 điểm.

Tính đến sau vòng 37, Liverpool đã có đến 94 điểm - điểm số cao thứ ba trong lịch sử EPL trong một mùa bóng. Với số điểm trên, Liverpool thậm chí vượt mặt 24/26 nhà vô địch EPL trước đây. Trước mùa giải này, chỉ có 4 đội EPL về đích với thành tích ít nhất 90 điểm, bao gồm Manchester City (mùa giải 2017-2018, 100 điểm); Chelsea (2004-2005, 95; 2005-2006, 91 và 2016-2017, 93); Manchester United (1999-2000, 91; 1993-1994, 92 và 2008-2009, 90) và Arsenal (2003-2004, 90). Mẫu số chung của các đội này là họ đều trở thành “Vua” bóng đá Anh. Do vậy, hụt “ngai vàng” lần này chắc chắn là một cú vấp ngã cực kỳ đau đớn đối với “Lữ đoàn đỏ”.

Liverpool cùng với đội bóng đồng hương Tottenham cũng vừa gây “sốt” làng bóng thế giới, khi giành quyền vào chung kết UEFA Champions League năm nay. “Lữ đoàn đỏ” đã giành chiến thắng khó tin 4-0 trước Barcelona trong trận bán kết lượt về trên sân Anfield, để loại đối thủ dù đã thua 0-3 ở lượt đi. Tương tự, Tottenham khiến Ajax phải “tức tưởi” với chiến thắng 3-2 ngay trên sân Johan Cruyff, sau khi thua 0-1 ở lượt đi trên sân nhà. Trận lượt về này, “Gà trống” bị dẫn trước 0-2 và đã thực hiện cuộc ngược dòng ngoạn mục chỉ trong hiệp 2, với cú hat-trick của Lucas Moura trong đó có 1 bàn thắng ở phút 90+6.

BÌNH DƯƠNG (Theo givemesport, Guardian)

Chia sẻ bài viết