Một bất ngờ lớn vừa xảy ra với bóng đá Ðông Nam Á khi HLV Kim Sang-sik, thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam, đã dẫn dắt đội ngôi sao Ðông Nam Á (ASEAN All-Stars) giành chiến thắng 1-0 trước CLB Manchester United, trong trận giao hữu diễn ra tối 28-5 tại Sân vận động Bukit Jalil (Malaysia). Ðây là trận mở màn cho chuyến du đấu châu Á của Quỷ đỏ, nhằm chuẩn bị cho mùa giải 2025-2026.

HLV Kim Sang-sik (phải) cùng các ngôi sao Đông Nam Á giành chiến thắng trước CLB Manchester United. Ảnh: BH, Bernama
Dưới sự chứng kiến của 72.550 khán giả, “Quỷ đỏ” ra sân với đội hình có nhiều ngôi sao quen thuộc như Casemiro, Hojlund, Maguire, Onana và Alejandro Garnacho. Tuy nhiên, bất chấp việc tung nhiều trụ cột và kiểm soát thế trận, Manchester United vẫn phải chịu thất bại trước một đội hình chỉ mới tập luyện vỏn vẹn 2 ngày.
Manchester United là đội kiểm soát bóng vượt trội ngay từ đầu, nhưng không thể xuyên thủng hàng thủ chặt chẽ và kỷ luật của ASEAN All-Stars. Ðáng chú ý, cầu thủ chạy cánh Nguyễn Hai Long (tuyển Việt Nam) liên tục khuấy đảo cánh phải khiến hàng thủ của Quỷ đỏ lúng túng.
Ở phút 25, Sandro Reyes có cú sút nguy hiểm buộc thủ môn Andre Onana (Manchester United) phải trổ tài cứu thua. Trong khi đó, Kobbie Mainoo có hai cơ hội rõ rệt ở phút 33 và 37, nhưng đều bị thủ môn Thái Lan Patiwat Khammai từ chối.
Sang hiệp hai, hai đội có nhiều sự thay đổi nhân sự. Manchester United đưa vào sân những trụ cột như Bruno Fernandes, Amad Diallo và Alejandro Garnacho. Phía ASEAN All-Stars, HLV Kim Sang-sik cũng tung vào sân hai đại diện từ Indonesia là Kakang Rudianto (phút 68) và Malik Risaldi (phút 82).
Cú sốc thực sự đến ở phút 71, khi Maung Maung Lwin (Myanmar) tận dụng đường chuyền từ Adrian Segecic và tung cú sút hiểm hóc đánh bại thủ môn Tom Heaton, ghi bàn mở tỷ số cho ASEAN All-Stars.
Bị dẫn trước, Manchester United tăng tốc tấn công nhưng những nỗ lực sau đó đều bị thủ thành dự bị Mohd Haziq Nadzli (Malaysia) hóa giải. Chung cuộc, đội bóng đến từ Anh nhận thất bại 0-1, nối dài chuỗi phong độ kém cỏi sau một mùa giải thảm họa, đỉnh điểm là trận thua Tottenham ở trận chung kết Europa League tại Bilbao.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Kim Sang-sik không giấu được niềm vui và tự hào về màn trình diễn của các cầu thủ: “Ðối đầu với một trong những CLB hàng đầu thế giới, các cầu thủ ASEAN đã thể hiện một tinh thần thi đấu tuyệt vời. Chúng tôi chỉ có hai ngày tập luyện nhưng chơi như thể đã sát cánh cùng nhau suốt 20 năm. Ðó là một chiến thắng ấn tượng và đầy tự hào”.
“Chiến thắng này không chỉ có ý nghĩa lớn đối với chúng tôi mà còn chứng minh rằng cầu thủ Ðông Nam Á hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với những ngôi sao đẳng cấp thế giới”, HLV Kim Sang-sik chia sẻ trên báo điện tử Malaysia Bharian.com.my.
Trước trận đấu, HLV Kim Sang-sik từng hứa sẽ tạo nên bất ngờ. Và đúng như lời nói, ông cùng các học trò đã khiến cổ động viên Ðông Nam Á phải ngả mũ.
VĂN TÙNG