02/12/2020 - 10:48

Hazard lại gặp ác mộng 

Vừa trở lại sau khi khỏi COVID-19, Eden Hazard tái phát chấn thương ở trận thua Alaves tại vòng 11 La Liga vào sáng 29-11. Dường như vận đen vẫn chưa chịu buông tha tiền vệ Real Madrid.

Mùa giải rồi đối với Hazard coi như “vứt đi” vì chỉ ghi được 1 bàn trong 22 trận ra sân. Ảnh: beinsports

Mùa giải rồi đối với Hazard coi như “vứt đi” vì chỉ ghi được 1 bàn trong 22 trận ra sân. Ảnh: beinsports

Hazard cảm thấy khó chịu ở chân phải sau 28 phút thi đấu. Do lo ngại diễn biến phức tạp, HLV Zinedine Zidane phải rút anh khỏi sân để bác sĩ kiểm tra. Kết quả ban đầu cho thấy tuyển thủ Bỉ gặp vấn đề ở đùi phải. Ðây là sự cố mới nhất trong hàng loạt vấn đề sức khỏe mà Hazard gặp phải kể từ đầu mùa, khiến anh chỉ thi đấu có 5 trận trên mọi đấu trường với tổng cộng 315 phút ra sân.

Hazard đá trận đầu tiên cho Real Madrid mùa giải 2020-2021 là trong lần gặp Borussia Monchengladbach tại Champions League hôm 27-10. Ở trận này, sau khi anh vào sân, Real Madrid có 2 bàn thắng ở những phút cuối để ra về với 1 điểm quý giá. Vài ngày sau ở La Liga, chính anh đã khai thông thế bế tắc cho Real Madrid khi trực tiếp ghi bàn vào lưới Huesca, rồi ngồi ngoài trong trận gặp Valencia do dương tính với COVID-19. Hazard trở lại ở trận gặp Villarreal nhưng tịt ngòi và chỉ nổ súng trong chiến thắng 2-0 trước Inter Milan ở Champions League tuần rồi. Chưa rõ liệu anh có kịp hồi phục để thi đấu trước Shakhtar Donetsk vào ngày 2-12 tới hay không.

Kể từ khi gia nhập Real Madrid hồi tháng 7-2019 đến nay, cựu tiền vệ Chelsea chỉ đóng góp vỏn vẹn 3 bàn thắng và 4 kiến tạo, nhưng lại 7 lần dính chấn thương, bao gồm dây chằng, cơ đùi và mắt cá. Cầu thủ này ngồi ngoài tới 253 ngày và vắng mặt 36 trận đấu. Số ngày nghỉ vì chấn thương và không  thi đấu của Hazard được xem là “khủng khiếp” vì diễn ra chỉ trong hơn 16 tháng qua. Trước đây, suốt gần 12 năm khoác áo các CLB Lille và Chelsea, anh gặp tổng cộng 16 ca chấn thương nhưng chỉ phải nghỉ thi đấu 241 ngày và vắng có 24 trận.

Từ kỳ vọng lớn dành cho ngôi sao 29 tuổi, Real Madrid đang nhận ra Hazard thực sự là một vấn đề. Cầu thủ thừa kế chiếc áo số 7 của Cristiano Ronaldo không chỉ sa sút phong độ so với thời chơi cho Chelsea và liên tục chấn thương, mà còn trở thành tấm gương không đẹp về thái độ thi đấu. Nhiều chuyên gia cho rằng qua việc để tăng cân vượt mức cho phép, Hazard không hề bận tâm đến chuyện cống hiến cho đội bóng mới. Những điều này cũng đang khiến Hazard từ chỗ là chữ ký có giá kỷ lục gần 120 triệu USD đến sân Bernabeu để dẫn dắt dự án “Dải ngân hà” mới, có nguy cơ trở thành một trong những “phi vụ hớ” nặng trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Hình ảnh Hazard tập tễnh rời sân trong trận gặp Alaves cũng chính là tình cảnh hiện nay của đội nhà tại giải quốc nội. Chỉ phải tiếp đón đối thủ yếu Alaves, Real Madrid được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm sau 2 trận liên tiếp không thắng ở La Liga. Dù vậy, đoàn quân của HLV Zidane vẫn gây thất vọng lớn khi gục ngã với tỷ số 1-2, đánh dấu thất bại trên sân nhà đầu tiên trước Alaves kể từ năm 2000. Thua 3/10 trận kể từ đầu mùa, Real Madrid cũng đã cân bằng số lần thất bại của chính họ ở cả mùa giải trước. Ðương kim vô địch La Liga hiện đứng thứ tư trên bảng xếp hạng với 17 điểm, kém đội đầu bảng Real Sociedad (rạng sáng 30-11 đã hòa Villarreal 1-1) tới 7 điểm.

BÌNH DƯƠNG (Theo Goal, AFP)

Chia sẻ bài viết